Vậy là sau nhiều lần xét xử rồi trả hồ sơ, cuối cùng TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án tử hình đối với Tráng A Tàng (tức Tàngkeang nam)."
Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, sáng 21/9, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án đối với ông “trùm” ma túy Tangkeang nam cùng đồng phạm trong đường dây ma túy xuyên quốc gia.
|
Bị cáo Tráng A Tàng cùng đồng phạm trong phiên xét xử. |
Tàng Keangnam và 7 đồng phạm bị đề nghị mức án tử hình
Tráng A Tàng (tức Tàng Keang nam): Được xem là kẻ cầm đầu trong đường dây, Tàng Keangnam đã thực hiện 13 hành vi mua bán trái phép chất ma túy với 1.791 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp, thu lợi bất chính 608.000 USD. Nên HĐXX quyết định tuyên án tử hình, với tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”
Phạt 500 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan công tố còn đề nghị tịch thu tài sản sung công quỹ gồm 2 ô tô, căn nhà liền kề ở Mỗ Lao (quận Hà Đông, Hà Nội), mảnh đất ở thị trấn Mộc Châu, Sơn La…
|
Tráng A Tàng ( tức Tàngkeang nam) trong phiên xét xử. |
8 bị cáo cùng bị đề nghị tử hình là:
- Tráng A Nếnh (SN 1991, quê Sơn La, em nuôi của Tàng). Phạt bổ sung 150 triệu đồng.
- Giàng A Chờ (SN 1971, quê Sơn La, Công an viên, Phó bản Lũng Xá). Phạt bổ sung 150 triệu đồng
- Vũ Văn Lâm (SN 1968, quê Sơn La). Phạt bổ sung 100 triệu đồng.
- Tráng A Mùa (SN 1971, quê Sơn La), Phạt bổ sung 100 triệu đồng.
- Tráng A Ký (SN 1972, quê Sơn La). Phạt bổ sung
- Giàng A Nhà (SN 1984, quê Sơn La, em vợ Tàng). Phạt bổ sung 200 triệu đồng.
- Sùng A Lánh (SN 1974, quê Hòa Bình). Phạt bổ sung 200 triệu đồng.
- Sồng A Lếnh (SN 1973, quê Sơn La). Phạt bổ sung 150 triệu.
3 bị cáo bị chung thân gồm:
Lương Thị Thảo (SN 1979, quê Bắc Giang), đã thực hiện 12 hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng hơn 1.500 bánh heroin, thu lời bất chính hơn 200.000 USD.
Xét thấy trong phiên xét xử Thảo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Hơn thế nữa, Thảo đã ly dị chồng, đang nuôi còn nhỏ, nên áp dụng mức án Chung Thân cũng đủ sức răn đe cho bị cáo (trước đó Thảo bị VKS đề nghị mức án tử hình). Phạt bổ sung 400 triệu đồng.
Các bị cáo: Giàng Thị Sua (SN 1984, vợ Tàng); Tráng A Chư (SN 1958, bố ruột Tàng). Cả ba bị cáo đều nhận mức án chung thân như Thảo và phạt bổ sung 100 triệu đồng.
Tàng Keangnam nhất quyết nhận tội, còn đồng phạm mua thuốc độc tự tử
Trong các buổi thẩm vấn trước đó, Vào buổi sáng 15/9, khi HĐXX tiến hành thẩm vấn ông “trùm” ma túy Tàng Keangnam, thì một mực Tàng nhận hết tội về mình, không có sự trợ giúp của người thân, cũng chẳng có đồng bọn nào tham gia cùng.
|
Các đồn phạm của Tàng trước vành móng ngựa trong phiên xét xử. |
Một mình đứng chống hống trước vành móng ngựa, đối chất trước những câu hỏi của HĐXX cũng như của VKS ông “trùm” ma túy tỏ ra khá bình thản, phủ nhận toàn bộ những người thân của mình như bố, vợ, em nuôi… tham gia vào đường dây buôn bán ma túy của mình.
Khi nói đến những tài sản kếch xù của mình như biệt thự ở Mộc Châu, ngôi nhà 4 tầng ở Mỗ Lao – Hà Đông- Hà Nội, rồi những ô tô giá trị nhiều tỷ, thì Tàng thản nhiên trả lời, nhà trên Mộc Châu là của bố bị cáo, nhà dưới Hà Nội là của vợ bị cáo, bị cáo “bị cáo chẳng có gì hết”.
Lương Thị Thảo khẳng định những lời khai của mình tại hai phiên tòa trước và tại cơ quan chức năng là đúng sự thật.
Thảo cho rằng: "Bị cáo không có mâu thuẫn gì với Tàng, có như nào thì khai như thế. Bị cáo biết tội của mình rất nặng nên đã mua chất độc xyanua để sẵn trong người, nếu bị phát hiện sẽ uống để tự tử. Nhưng việc đó chưa kịp thực hiện thì bị cáo bị bắt".
Cũng trong phần trả lời của mình, Thảo khẳng định nhiều việc đã quên vì thời gian đã lâu, Thảo còn phân trần rằng, số điện thoại của người thân mình, Thảo cũng không nhớ.
Mắt ngấn lệ Thảo nói: "Giờ bị cáo không biết 3 con của mình ai nuôi, cuộc sống của chúng ra sao, xin HĐXX cho bị cáo con đường sống để về nuôi con".
Cũng giống như ông “trùm” ma túy, đến lượt Giàng A Chờ (Công an viên, Phó bản Lũng Xá), lời khai của Chờ không khác mấy so với 2 lần trước, Chờ khẳng định, mình không đi dò đường cũng không nấu cơm cho những người Lào đến mua bán ma túy với ông trùm.
Nhưng điều đặc biệt trong phiên xét xử lần 3 này, Chờ xin HĐXX trả lại 800 USD cho mình bởi đây là số tiền anh ta bán hàng tạp hóa có được.
Chờ cho biết: "Bị cáo bán hàng tạp hóa ở nhà cấp 4 của Tàng để kiếm thêm thu nhập. Bà con trên đó toàn tiêu tiền USD, có 1 số thì cũng tiêu tiền Việt".
Đến lượt Giàng Thị Sua (Tráng ATàng) đứng trước vành móng ngựa, trước những câu hỏi của HĐXX cũng như VKS, Sua luôn tỏ ra ngây ngô, như không hề biết chuyện gì, bị cáo cho rằng mình không biết chữ nên không biết gì. Bị cáo cũng khẳng định bản thân không biết gì về công việc của chồng.
HĐXX hỏi về việc Sua bị bắt cùng Tàng thì Sua nói, "Tàng bảo đi chơi cùng thì đi thôi".
Trước vành móng ngựa trong phiên xử ngày 16/9, Tráng A Chư (SN 1958, cha ruột ông trùm ma túy Tàng Keangnam) khai dù sống với vợ chồng Tàng nhưng ông không biết gì về công việc của các con. Thậm chí công việc trưởng bản của mình, ông ta cũng không nhớ được bao gồm những gì.
Còn đối với Giàng A Nhà (SN 1984, em vợ Tàng) khai cáo trạng truy tố mình không đúng bởi bản thân anh ta không thực hiện hành vi mua bán ma túy. Nói về những bản tường trình đã viết tại cơ quan điều tra, Nhà khai: “Bản tường trình là do cơ quan điều tra bảo khai như nào thì viết như thế vì lúc mới bị bắt, bị cáo hoảng loạn rất muốn được về với vợ con. Bị cáo đã viết đơn gửi viện kiểm sát tối cao rồi”.
Đói với các bị cáo còn lại, đều khẳng định là mình không có tham gia buôn bán, vận chuyển ma túy như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, căn cứ vào nội trung truy tố, cùng lời khai trong phiên xét xử có đủ căn cứ để kết luận các bị cáo phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy. Nên quyết định tuyên án đối với các mức án nêu trên.
Theo cáo buộc, ngày 26/7/2013, Tráng A Tàng, Tráng A Nếnh (em nuôi Tàng), và Giàng Thị Sua (vợ Tàng) vận chuyển trái phép 265 bánh heroin lên Bắc Giang tiêu thụ. Khi đi đến quốc lộ 1A thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh, họ bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ Tàng là chủ mưu, trực tiếp điều hành việc mua bán ma túy xuyên quốc gia. Tài liệu điều tra thể hiện, sau khi vận chuyển ma túy từ Lào, Thái Lan về Việt Nam, ông trùm ma túy mang về nhà cha đẻ là Tráng A Chư (57 tuổi, tại Mộc Châu, Sơn La) cất giữ. Sau đó, Tàng mới phân chia bán cho các đầu mối tiêu thụ ở Bắc Giang. Mang “hàng” đi tiêu thụ, Tàng Keangnam thường cất giấu ma túy vào hốc bí mật trong cánh cửa những ô tô đắt tiền hoặc tạo khoang dưới đáy thùng xe để cất giấu. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, Tráng A Tàng và đồng bọn đã mua bán 1.791 bánh heroin và hơn 550 viên ma túy tổng hợp, thu lời bất chính 608.000 USD. |