Hà Nội 25 °C
TP Hồ Chí Minh 32 °C
Hải Phòng 25 °C
Đà Nẵng 25 °C
Yên Bái 18 °C
  • Hà Nội Hà Nội 25°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 32°C
  • Hải Phòng Hà Nội 25°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 25°C
  • Yên Bái Hà Nội 18°C

Thảm án đau lòng bắt nguồn từ tiếng rên trêu tức bà mẹ đơn thân

Hình sự & tố tụng hình sự
28/08/2017 09:20
Duy Cường
aa
Hai người vốn là hàng xóm sát vách nhau, thân thiết như chị em ruột. Không ai có thể ngờ, có ngày họ lại dùng dao nhọn nói chuyện, gây ra thảm án đau lòng khiến người chết kẻ vào tù. Nguyên nhân dẫn đến vụ án này chỉ đơn giản bắt nguồn từ những tiếng “kêu rên” trong lúc ân ái của cô vợ nhà bên cạnh.


Hình minh họa.
Hình minh họa.

Người mẹ đơn thân gặp cảnh khó nói

Lý Trúc Thục (SN 1976) và Lưu Tâm Như (SN 1978) ở sát vách nhau tại khu nhà chung cư thuộc tiểu khu Tráng Đan. Lý Trúc Thục làm việc tại công ty thời trang. Tháng 3/2003, được mọi người giới thiệu, Thục làm quen với giám đốc bán hàng của một công ty trong thành phố tên Ngô Thắng. Quen nhau được một thời gian, hai người có cảm tình rồi tiến đến hôn nhân.

Năm sau, họ hạnh phúc đón nhận đứa con đầu lòng là cô con gái tên Đan Đan. Trong khi đó, người hàng xóm Lưu Tâm Như làm nhân viên điều tra thị trường, chồng Như là Triệu Khiêm làm công nhân trong một nhà máy sản xuất thiết bị dân dụng.

Hai người đã có 1 con trai đang học tiểu học. Lúc rảnh rỗi Thục thường sang nhà Như chơi. Lâu dần, hai người trở nên thân thiết, không có chuyện gì mà không tâm sự giãi bày với nhau, xét về tình thì chẳng khác nào chị em ruột thịt.

Nửa đêm một ngày giữa tháng 12 rét mướt, con gái Thục bị dị ứng nặng, vừa sốt cao, nôn ọe vừa ngứa ngáy toàn thân khóc lóc thảm thiết. Thục vô cùng lo lắng, quyết định sẽ đưa con đi bệnh viện. Tuy nhiên, lúc này đã quá nửa đêm, chồng thì đi công tác, ngoài trời lại lạnh căm căm, một mình ra ngoài sợ không an toàn. Không còn cách nào khác Thục liền gọi điện cho Như.

Nhận điện cầu cứu của hàng xóm, Như lập tức bật dậy, mặc áo khoác rồi đưa Thục và con gái đi bệnh viện. Không chỉ vậy, Như còn lấy số, nộp tiền, lấy thuốc… tất bật cho đến khi trời sáng. Trước sự nhiệt tình của Như, Thục cảm động rối rít cảm ơn nói: nếu không có Như thì mình không biết phải làm thế nào. Như vừa cười vừa vỗ vỗ vào con gái Thục bảo hai người là hàng xóm, có gì mà phải cảm ơn.

Tình cảm thân thiết gắn bó như vậy, chẳng ai ngờ quan hệ tốt đẹp này bỗng có những thay đổi kể từ ngày Thục ly hôn với chồng. Nguyên nhân là do từ khi sinh con gái, Ngô Thắng thường xuyên đi tiếp khách, về nhà muộn dẫn đến vợ chồng xích mích to tiếng cãi chửi nhau.

Tháng 5/2008, Thục phát hiện trong túi chồng mình có một thỏi son. Bất kể Ngô Thắng ra sức giải thích, Thục vẫn nhất quyết bảo vệ ý kiến của mình rằng chồng có nhân tình ở ngoài. Sau nửa năm sống trong cảnh “cơm không lành canh chẳng ngọt”, cuối năm 2008, họ ly hôn.

Sau khi ly hôn, Thục được phép nuôi con và vẫn ở căn nhà cũ. Lúc mới đầu, cô cảm thấy rất thoải mái như quẳng được một gánh nặng, nhưng càng về sau, do công việc và áp lực cuộc sống của một người làm mẹ đơn thân, trên mặt Thục dần thiếu đi những nụ cười.

Một ngày đầu hạ năm 2009, Thục đi làm về muộn hơn thường ngày 1 tiếng đồng hồ, khi vội vàng đến lớp mẫu giáo đón con thì chỉ còn lại một mình cô bé ở lớp. Cô giáo thấy vậy cũng tỏ vẻ không vui nói: “Nếu ai cũng giống chị thế này thì cái chức cô giáo của tôi đến phải bỏ nghề”, Thục chỉ biết luôn miệng xin lỗi rồi đưa con về. Về đến cửa phòng, đúng lúc Như ra ngoài đổ rác.

Thục thấy Như đang mặc cạp rề nấu cơm, mùi thức ăn bay ra thơm phức khiến Thục bất giác cảm thấy chạnh lòng. So sánh với gia đình mình thì bếp lạnh khói tàn, không có chút không khí và hơi ấm gia đình. Thục tự cảm thấy đau đớn, đổ người xuống ghế thở dài than vãn về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình.

Khoảng 10h tối, Thục đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhà bên cạnh có những tiếng kêu lạ. Âm thanh đó khiến Thục cảm thấy khó ngủ, toàn thân bức bối.

Trước đây, do bên cạnh khu nhà chung cư có một nhà máy nhỏ, về đêm tiếng máy chạy rầm rầm nên Thục không nghe thấy những âm thanh “hạnh phúc” của người hàng xóm, nhưng từ khi nhà máy chuyển đi, âm thanh từ nhà hàng xóm cứ vài hôm lại tái diễn.

Mỗi lần nghe thấy, Thục lại mất ngủ, không những thế cô cũng lo điều này sẽ ảnh hưởng đến con gái đang còn nhỏ. Sau khi đắn đo trước câu chuyện tế nhị, Thục quyết định sẽ nhắc nhở Như để cô ta chú ý hơn.

Sáng hôm sau, nhân lúc Như một mình ở nhà, là chị em thân thiết nên Thục nói một cách thẳng thắn: “Lần sau làm chuyện ấy thì chú ý bé miệng một chút, người lớn nghe thấy thì không sao, nhưng trẻ con nghe thấy thì không hay chút nào”.

Thấy bí mật của mình bị người khác nói “bô bô”, Như cảm thấy rất khó chịu và ngượng ngùng. Sự ngượng ngùng này đột nhiên chuyển hóa thành tức giận, không những Như không thừa nhận mà ngược lại còn nói Thục thích quản chuyện riêng của người khác.

Hai người tuy chưa đến mức cãi vã nhưng lời lẽ đã bắt đầu tỏ ra khó chịu, Thục tức giận bỏ đi. Từ đó về sau, Thục rất ít khi sang nhà Như chơi. Như cũng cố ý không nói chuyện với Thục, hai người gặp nhau mà như người xa lạ, không ai hỏi ai.

Chỉ có điều, “tiếng kêu” của nhà bên cạnh im ắng được một thời gian thì lại tiếp tục tái diễn, bất chấp cả những ngày nghỉ. Điều này khiến Thục vô cùng nóng mặt nhưng lại không biết làm thế nào.

Chị em thân thiết sinh lòng thù hận

Một ngày tháng 9/2009, Thục ở nhà, khoảng 3h chiều hôm đó, nhà bên cạnh lại phát ra những tiếng kêu dồn dập khiến cô cảm thấy bực dọc nên xách túi ra ngoài đi chợ. Vừa xuống tầng, Thục gặp một người ở cùng tòa nhà tên Lý Mai, Thục liền tỏ vẻ bí hiểm nói với Mai: “Lưu Tâm Như lúc làm chuyện ấy cứ kêu ông ổng lên khiến tôi khó chịu…”.

Nghe xong Mai tỏ vẻ kinh ngạc hỏi sao Thục biết được, đừng có trêu người khác như vậy. Thục tỏ ra nghiêm túc nói mình lừa Mai chẳng để làm gì, bây giờ hai vợ chồng nhà Như đang “phát thanh trực tiếp” nếu không tin thì Mai có thể lên nhà Thục nghe thử. Mai cũng thuộc tuýt người tò mò nghe vậy liền theo Thục vào nhà, quả nhiên nghe rõ mồn một tiếng kêu rên từ nhà bên đang phát ra.

Không lâu sau, tin tức về chuyện riêng của vợ chồng nhà Như đã nhanh chóng lan truyền ra cả khu chung cư. Bị đồn đại sau lưng, vợ chồng Như rất phẫn nộ. Như cho rằng, việc này nhất định đều do Thục nói ra ngoài, lại thêm thắt bịa chuyện?

Càng nghĩ càng thấy tức, Như đùng đùng đứng dậy định đi tìm Thục làm cho ra nhẽ nhưng bị chồng ngăn lại. Thế nhưng, cục tức trong người Như vẫn cứ nặng trĩu không sao gỡ bỏ được, Như quyết định phải trả thù Thục mới hả dạ.

Trưa hôm đó, Như đi làm về thì thấy cửa nhà Thục mở to chắn lối nhà mình. Đang sẵn định kiến, Như lấy chân đạp vào cánh cửa đánh rầm. Nghe tiếng động, Thục tức tối không kém lao ra ngoài chửi rủa, hai bên lời qua tiếng lại không ai chịu ai. Dùng võ mồm chưa hả, cả hai tiếp tục lao vào nhau cào cấu giằng xé, hàng xóm xung quanh thấy ầm ĩ, kịp thời can ngăn nên không có hậu quả lớn xảy ra.

Tuy nhiên, trên mặt Thục lúc đó bị một vết cào sâu đến chảy máu. Về nhà Thục bắt đầu suy nghĩ phải làm thế nào để Như cảm thấy xấu hổ. Tối một ngày cuối tháng 11/2009, Thục vừa đặt mình thì nhà bên cạnh lại vọng sang những âm thanh và hơi thở gấp gáp.

Thục đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát rằng trong nhà Như đang bán dâm. Một lát sau, cảnh sát đến nhà Như mới phát hiện đây chỉ là hiểu lầm. Sau khi cảnh sát đi khỏi, Thục cảm thấy trong lòng một sự khoái cảm, còn Như thì tức muốn nổ phổi, bởi Như đoán chắc người báo cảnh sát chẳng ai khác ngoài Thục.

“Mày đã rỗi hơi như vậy thì tao lại càng vô sỉ hơn”, Như nảy ra một kế hoạch trong đầu. Trưa một ngày, Thục đang ở nhà nấu cơm thì bỗng nhiên mất điện, kiểm tra một hồi mới phát hiện cầu dao ở bên ngoài bị kéo xuống. Thục liền nghĩ ngay là do Như làm. Để điều tra rõ chân tướng, mấy hôm liền Thục nhìn ra ngoài qua khe cửa theo dõi.

Quả nhiên, khoảng hơn 12h trưa, Thục phát hiện Như nhẹ nhàng ra ngoài kéo cầu dao nhà mình xuống rồi lại lẻn vào trong nhà, đóng cửa như không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng cũng bắt được kẻ gian, Thục lập tức chạy ra đạp chân rầm rầm vào cửa nhà Như: “Đồ tiểu nhân, cần gì phải thậm thụt như vậy, nhìn xem tao cũng ngắt điện nhà mày đây này”, vừa nói Thục vừa kéo cầu dao nhà Như xuống.

Như thấy vậy cũng chạy ra chửi bới, hai người hàng xóm lao vào nhau ẩu đả. Lần này cũng giống như lần trước, Thục không phải là đối thủ của Như nên bị thương tích khắp mình mẩy. Tối hôm đó, Thục phẫn uất, trong lòng tự hứa nhất định sẽ phải làm mọi cách để rửa hận.

Những nhát dao oan nghiệt cắt tình hàng xóm

Khoảng 8h tối ngày hôm sau, bỗng một nhóm thanh niên mặt mũi bặm trợn, xăm trổ đầy mình lao vào nhà hành hung vợ chồng Như một trận bầm dập.

Sự việc sau đó được báo cảnh sát, chồng Như nói, nhất định là do Thục thuê người thực hiện. Tuy nhiên, do không có chứng cứ nên sự việc bị gác lại một bên, vì vậy mối bất hòa giữa hai nhà ngày càng kịch liệt.

Chiều muộn một ngày tháng 12/2009, trên đường đi làm về, Thục gặp Như, Thục có ý định tránh mặt, nhưng không ngờ Như đã nhanh chân chạy đến trước mặt tức giận hỏi xem có phải Thục thuê người đánh vợ chồng mình hay không, sau đó cũng không quên đe dọa, nhắc nhở khéo rằng Thục cứ cẩn thận.

Thục giải thích vài câu liền bị Như lao vào giằng xé quần áo, may mắn được người đi đường can ngăn mới không xảy ra xô xát lớn. Thục lo lắng sẽ tiếp tục bị Như ẩu đả nên để phòng thân, Thục ra siêu thị mua một con dao gọt hoa quả rồi lấy thêm con dao phay của nhà mình đặt ở ghế gần cửa ra vào để đề phòng bất trắc.

Về phần Như, sau những xung đột như vậy, để chọc tức hàng xóm, thời gian và tần suất ân ái với chồng cũng nhiều hơn, những âm thanh phát ra càng to hơn. Ngoài ra, Như còn thường xuyên ngắt điện nhà Thục. Những điều này làm cho Thục càng cảm thấy uất hận.

Đầu tháng 3/2010, Thục đến khu chợ nơi Như làm việc, chủ động tìm gặp đồng nghiệp của Như rồi nói với người này: “Cô biết không, Lưu Tâm Như là gái làm tiền đấy, cô ta thường xuyên đem trai về nhà để bán dâm. Cô ta với sếp của mọi người có quan hệ không phải bình thường đâu…”.

Ngày hôm sau, đồng nghiệp nói chuyện này lại với Như, Như đoán nhất định là do Thục bịa đặt lan truyền ra ngoài. Tức giận đến đỏ mặt tía tai, Như nghiến răng ken két, hận vì không lập tức gặp được Thục để xé nát miệng cô ta ra.

Hết giờ làm, Như đến thẳng trước cửa nhà Thục gõ cửa, Thục vừa ra ngoài liền bị Như giáng cho một bạt tai sau đó túm tóc vừa đánh vừa chửi. Lần này Thục bị giữ chặt nên thương thích nghiêm trọng hơn, vùng vẫy mãi mới thoát thân chạy vào nhà khóc lóc đau đớn.

Trưa ngày 5/4/2010, Thục đang nấu cơm thì nhà lại tiếp tục bị mất điện, phản ứng đầu tiên của cô là cho rằng Như ngắt điện nhà mình. Mở cửa ra xem thì quả đúng như vậy. Vốn dĩ định chất vấn mấy câu nhưng lại sợ bị Như hành hung nên đành đóng cửa lại.

Sự sợ hãi của Thục càng giúp cho Như có thêm khí thế và càn quấy hơn. Thấy Thục đóng cửa, Như chạy lại vừa đạp vào cửa chửi: “Con tiện nhân, mày có giỏi thì ra đây…”. Thục không nói nửa lời, nhìn con dao phay để cạnh cửa một lúc lâu.

Khoảng hơn 12h trưa 6/4, Thục đang ăn cơm cùng con gái, để bay hết mùi dầu mỡ và khói bếp, Thục mở một nửa cánh cửa. Lúc này Như cũng vừa xách rau về đến liền nói vọng vào trong: “Trưa hôm qua tao gọi mày không ra, mày sợ gì mà không ra?

Chẳng trách chồng mày bỏ mày là phải, nhìn mày như con gấu thế đàn ông nó không bỏ mới là lạ”. Câu cuối cùng của Như khiến máu huyết trong người Thục như muốn nổ tung, sự tức giận bùng nổ.

Thục đứng dậy chạy ra khiêu chiến: “Đúng rồi, tao thì không đàn ông nào thèm, nhưng vẫn còn hơn cái loại thèm đàn ông, hoang dâm vô độ”. Sẵn máu trong người, nghe xong, Như lao vào nhà bóp cổ Thục, Thục cũng cố túm tóc Như, hai bên lại xảy ra một trận kịch chiến.

Trong lúc đánh nhau, Thục va vào chiếc ghế khiến con dao gọt hoa quả rơi xuống đất, Như thấy vậy liền thuận tay nhặt con dao gọt hoa quả lên. Thế nhưng, Thục nhanh tay hơn cầm lấy con dao phay trên ghế. Nỗi phẫn uất khiến cô ta hoàn toàn mất hết lý trí, trút trận mưa dao lên người Như. Như hoảng sợ vừa lùi lại vừa kêu cứu.

Trong khi đó, Thục như con thú dữ xổng chuồng, bao nhiêu uất ức dồn nén như được xả ra hết. Thấy Như thoi thóp nằm trên nền đất, một lúc lâu sau Thục vẫn chưa định thần lại. Nghe tiếng khóc của con gái cô ta mới cảm thấy sợ hãi, vội gọi điện báo cảnh sát lắp bắp nói mình vừa giết người.

Lúc thẩm vấn Thục cho biết: “Lúc làm tình với chồng, Lưu Tâm Như thường kêu rên một cách dâm đãng gây ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của tôi và ảnh hưởng không tốt đến đứa con gái mới lớn.

Lúc đó tôi chỉ muốn đâm chém cho cô ta trở thành tàn phế, sau này không thể kêu rên như vậy được nữa, nhưng không ngờ lúc đó không làm chủ được bản thân nên mới gây ra hậu quả lớn như vậy”, vừa nói Thục vừa khóc đến lạc cả giọng

. Sau vụ án, hai gia đình bỗng nhiên rơi vào thảm cảnh. Chẳng ai ngờ từ 1 việc nhỏ lại dẫn đến một thảm án đau lòng, trên thực tế đã phản ánh một thái độ sống hết sức ích kỷ. Bởi vấn đề bức tường không được cách âm rất dễ xử lý, nhưng Như chỉ nghĩ đến cuộc sống của mình mà không nghĩ đến người khác, không hiểu được tâm lý người mẹ đơn thân có rất nhiều điều bất tiện.

Lý Trúc Thục ngược lại chỉ muốn nói chuyện bí mật gia đình Như ra để làm vui, cô ta muốn càng có nhiều người đồng cảm với mình, thế nhưng lại không nghĩ được rằng điều này đã xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của người khác nên oán hận, bực dọc càng thêm chất chồng.

Vì vậy, chỉ khi nào bỏ đi sự ích kỷ, ghen ghét đố kỵ và thù hận, báo thù thì con đường trong cuộc sống mới được thuận lợi, không lo âu buồn phiền.

bài liên quan
Vụ án Đoàn Văn Sáng: Cá nhân, tổ chức chia sẻ thông tin mang tính chất rùng rợn có thể bị phạt từ 10 - 70 triệu đồng

Vụ án Đoàn Văn Sáng: Cá nhân, tổ chức chia sẻ thông tin mang tính chất rùng rợn có thể bị phạt từ 10 - 70 triệu đồng

Liên quan đến vụ án Đoàn Văn Sáng giết người tại tỉnh Lạng Sơn được dư luận đặc biệt quan tâm, chuyên gia pháp lý cảnh báo, hành vi này của các cá nhân, tổ chức phát tán thông tin rùng rợn có thể bị xử phạt từ 10 - 70 trIệu đồng.
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Theo thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đang xét xử người phụ nữ đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng chất xyanua ở Đồng Nai

Đang xét xử người phụ nữ đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng chất xyanua ở Đồng Nai

Hôm nay (27/11), TAND tỉnh Đồng Nai sẽ mở phiên xét xử “nữ quái” Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi), dùng chất độc xyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình.
Hôm nay xét xử gã đàn ông đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Hôm nay xét xử gã đàn ông đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Cao Văn Hùng - người đổ xăng, phóng hỏa quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội khiến 11 tử vong, bị cáo buộc tội giết người, hủy hoại tài sản.
Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục mang mái ấm đến với người dân Phú Thọ

Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục mang mái ấm đến với người dân Phú Thọ

Ngày 8/11, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, cùng các cán bộ, phóng viên, nhà tài trợ, tiếp tục đến với xã Liên Minh - Phú Thọ, để trao tặng hai căn nhà cho hộ dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Mới nhất
Đọc nhiều
Đón trên 19 triệu lượt khách quốc tế, du lịch Việt Nam đạt thêm kỷ lục mới

Đón trên 19 triệu lượt khách quốc tế, du lịch Việt Nam đạt thêm kỷ lục mới

Trong 11 tháng, Việt Nam đón gần 19,2 triệu lượt khách quốc tế, phá vỡ mọi kỷ lục đón khách cao nhất từ trước đến nay.
'Concert Quốc gia' - nhịp đập của một Việt Nam

'Concert Quốc gia' - nhịp đập của một Việt Nam

Thành công của những concert gần đây cho thấy âm nhạc chính luận có thể vừa truyền cảm hứng, vừa kết nối cộng đồng.
Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về công nghiệp văn hóa

Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về công nghiệp văn hóa

Công nghiệp văn hóa đang trở thành một trong những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và tăng cường “sức mạnh mềm” quốc gia.
Tin bài khác
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh

Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Bắc Ninh đưa ra cảnh báo, thời gian qua, lợi dụng nhu cầu xuất cảnh của người dân để du lịch thăm thân, thăm quan, làm việc…một số đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Công an xã Suối Hai kịp thời ngăn chặn cụ bà 78 tuổi chuyển tiền cho nhóm lừa đảo

Công an xã Suối Hai kịp thời ngăn chặn cụ bà 78 tuổi chuyển tiền cho nhóm lừa đảo

Công an xã Suối Hai vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh công an nhằm chiếm đoạt tài sản của một cụ bà trên địa bàn.
Đập tan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, quy mô hàng nghìn tỷ đồng tại Thanh Hoá

Đập tan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, quy mô hàng nghìn tỷ đồng tại Thanh Hoá

Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh làm rõ đây là vụ án đặc biệt lớn có số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.
Người đan ông mất gần 600 triệu đồng khi đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng

Người đan ông mất gần 600 triệu đồng khi đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng

Một người đàn ông vừa trình báo Công an phường Khương Đình, TP. Hà Nội về việc bị lừa mất số tiền gần 600 triệu đồng khi tiến hành đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng.
Campuchia – Việt Nam tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy

Campuchia – Việt Nam tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy

Ủy ban Quốc gia Phòng, chống ma túy Campuchia và Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Phòng chống Ma túy PSD vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2028, tập trung vào nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, truyền thông phòng ngừa và chuyển giao phương pháp điều trị tái nghiện dựa trên liệu pháp tâm lý.
Bắt đối tượng cầm đầu dự án tiền ảo KittyRun chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Bắt đối tượng cầm đầu dự án tiền ảo KittyRun chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Công an Tuyên Quang vừa bắt giữ kẻ cầm đầu dự án tiền ảo 'KittyRun' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, khi y đang đang lẩn trốn tại một chung cư ở Hà Nội.
Bắt giữ các đối tượng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng lúc nửa đêm

Bắt giữ các đối tượng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng lúc nửa đêm

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 09 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến lúc nửa đêm.
Bắt giữ nam thanh niên vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ” liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản

Bắt giữ nam thanh niên vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ” liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản

Theo cơ quan công, Trịnh Bá Thảo vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 10/2025, lại “ngựa quen đường cũ” gây ra hoàng loạt vụ trộm cắp.
Công an tỉnh Bắc Ninh bắt và bàn giao đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho Hàn Quốc

Công an tỉnh Bắc Ninh bắt và bàn giao đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho Hàn Quốc

Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an bàn giao một đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo – giả danh người quen, dụ đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo – giả danh người quen, dụ đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Trong thời gian gần đây, công an nhiều địa phương liên tục phát đi cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.
tong bi thu to lam lam viec voi 2 tinh an giang kien giang

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
quang ninh can canh xe tai cho dat chay ram rap suot ngay dem dan lo hong duong o nhiem

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.