Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook, trang page TINO's Shop có chia sẻ câu chuyện về hành vi ăn gian tiền của tài xế taxi với một nhóm khách du lịch người Philipphin tại cửa hàng của họ.
Ngay lập tức, câu chuyện đã được cộng đồng mạng chia sẻ "rầm rộ" với tốc độ chóng mặt.
Câu chuyện thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. (Ảnh: TINO's Shop). |
Theo lời chia sẻ của chủ trang TINO's Shop thì sự việc xảy ra vào lúc 15 giờ 50 phút ngày 24/3.
Lúc này, có 3 người khách Philippin vào shop để mua 6 cái nón. Lúc mới vào, người tài xế taxi ở ngoài nói là đôn giá lên để có tiền uống cafe.
Người chủ shop nói: “Ở đây em đã ghi giá niêm yết, không có đôn lên được”, thì ngay lập tức, người tài xế taxi tỏ vẻ khó chịu.
Lúc trả tiền, họ đưa 100 đô la, chủ cửa hàng bảo không có đủ tiền trả nên đưa cho người taxi đi đổi giùm. Đúng ra, 100 đô la đổi ra là 2 triệu 220 nghìn đồng nhưng tài xế chỉ đưa 2 triệu, ăn gian 220 nghìn.
Họ tính tiền xong thì chủ shop có nhắn nhủ rằng: “Hãy cẩn thận chuyện tiền bạc. Nên ra ngân hàng đổi sang tiền Việt một ít để sử dụng tiện lợi ở Việt Nam”.
Bất ngờ một vị khách trong nhóm đáp trả: “We know that he cheats us on the price with km in the taxi and he tries to go around from Saigon to here. We know he cheats us when he changes usd to vnd for us but we just come here to relax, to have some fun so we dont say anything about that”.
Tạm dịch: “Chúng tôi biết anh ấy ăn gian tiền cước taxi và cố tình đi vòng vo,chúng tôi cũng biết anh ấy gian lận trong lúc đổi tiền từ USD sang VNĐ nhưng tôi chỉ muốn sang Việt Namchơi vui vẻ nên không nói gì cả”.
Đi đổi tiền, anh tài xế “cuỗm” luôn 220 nghìn của khách. (Ảnh:TINO's Shop). |
Sau khi đăng tải, câu chuyện đã thu hút 11 nghìn lượt like (thích) cùng hàng trăm comment (bình luận) của công đồng mạng. Hầu hết cư dân mạng đều cảm thấy "xấu hổ" trước hành động của người tài xế taxi, đồng thời đưa ra bài học “thức tỉnh” ý thức con người Việt Nam.
Facebooker Jonhson Lee viết : “Vì tiền mà tâm hồn điên đảo. Vì tiền mà xảo trá gạt lừa”.
“Đáng nói ở đây là thái độ của họ đối với việc mình bị lừa. Họ biết hết nhưng không nói gì. Đó là sự văn minh đáng học hỏi. Nước họ hay Thái Lan, hay Myanmar, taxi đều có thể hét giá, đi vòng vèo, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta "được phép" như họ. Nếu cả xã hội, 10 người chỉ có 1 người tốt, người nào cũng bảo 9 thằng nó làm thế, thôi mình làm y chang thì xã hội sẽ đi đến đâu”, Nickname Linh Vu bức xúc.
Đa phần cư dân mạng đều cho rằng hành động của tài xế làm “nhục mặt” người Việt Nam. (Ảnh: Facebook). |
Một số khác thì mong muốn chủ shop chỉ rõ hãng taxi và cung cấp biển số xe để cơ quan chức năng vào cuộc.
Nickname My Đỗ bình luận: “Hãng taxi nào thế shop, đưa lên cho công an vào cuộc?”.
Facebooker Phạm Tiến Dũng viết: “Sao không nêu tên hãng Taxi, tài xế lên luôn được không bạn? Nếu có hình xe, biển số càng tốt. Nhục thật”.
Tags: