Chúng ta thường phản ứng một cách thiếu suy nghĩ và phán xét một cách mù quáng. Chính cha mẹ là người sẽ uốn nắn và khuyện dạy chúng ta...
Thân chào quý thính giả. Lan Anh rất vui khi được gặp quý vị và các bạn trong chương trình Radio Yêu thương Plus của Phapluatplus.vn. Quý vị thân mến, cha mẹ luôn có cách bày tỏ tình yêu khác nhau. Có người quan tâm đến cuộc sống của con mình một cách chu đáo, có người lại chỉ âm thầm dõi theo những bước đường cuả con. Đôi khi, chúng ta không hiểu được những suy nghĩ của cha mẹ trên cuộc sống của chúng ta, nhưng sau tất cả, chúng ta đều biết rằng, cha mẹ là người yêu chúng ta vô điều kiện. Để hiểu hơn về tình mẹ, Radio Yêu thương Plus số thứ 5 mời quý vị cùng lắng nghe một câu chuyện sau đây:
Vào kì nghỉ hè năm thứ 2 đại học, tôi đưa bạn trai về nhà. Bạn trai tôi Hứa Phong là một người xuất thân từ nông thôn nghèo nhưng lại rất thông minh, bảnh bao và có tài ăn nói. Ngược lại, tôi là một cô gái thành phố xấu xí và thật chẳng xứng đôi với anh.
Hôm đó, sau khi mời Hứa Phong vào nhà, mẹ tôi niềm nở đón tiếp anh. Mẹ vội vàng vừa rót nước vừa dọn đồ ăn. Sự bận rộn của mẹ làm tan biến đi sự căng thẳng của Hứu Phong, anh thở phào nhẹ nhõm nhìn tôi mỉm cười.
Bữa cơm đó, mẹ cứ gắp thức ăn cho chúng tôi rồi hiền hòa hỏi chuyện Hứa Phong. Mẹ nhấp một ngụm nước, ngẫm nghĩ một điều gì đó rồi nhìn chúng tôi ăn một cách rất vui vẻ.
Hứa Phong ở nhà tôi 5 ngày. Ngày ra đi, tôi đưa anh ra trạm xe. Khi đứng ở trạm xe, Hứu Phong nói một cách bình thản: “Hình như mẹ em không mấy thích anh thì phải” – “Làm gì có, anh giỏi như thế, sao mẹ lạ không thích anh cơ chứ”. Hứu Phong cười, đôi mắt ngước lên nhìn bâng khuâng: “Hi vọng là vậy”.
Khi về đến nhà, tôi nôn nóng hỏi ý mẹ. mẹ thản nhiên nói: “Hứu Phong không hợp với con cho lắm. Anh ta thông minh thật, nhưng mẹ không thích một người quá thông minh như vậy”. Kì nghỉ hè đó, vì chuyện của Hứa Phong mà tôi và với mẹ bất hòa.
Thoáng đã đến ngày tôi tốt nghiệp. Tôi tìm được một việc trong ngân hàng do mối quan hệ của mẹ và Hứa Phong cũng tìm được việc trong một công ty nước ngoài ở thành phố. Vì thế mà việc hôn nhân của chúng tôi tiến triển hơn.
Ngày nọ, tôi có nói chuyện với mẹ về chuyện của chúng tôi. Mẹ điềm tĩnh đáp “Mẹ sẽ không ngăn cản 2 đứa, nhưng nói Hứa Phong mang 50 nghìn USD đến gặp mẹ thì con có thể lấy nó” – “Gia đình Hứa Phong nghèo thì làm gì có được số tiền lớn đó chứ?”. Tôi không hiểu sao, mẹ là người vốn hiểu chuyện mà bây giờ lại dùng thái độ của một Tổng giám đốc trong công ty mà đối với hôn nhân của con gái mình như vậy. Chẳng lẽ, mẹ cũng là người thích tiền yêu của? Tôi đau lòng nói: “Chúng con sẽ cùng nhau vượt qua, dù thế nào thì chúng con cũng sẽ kiếm ra 50 nghìn USD để mẹ xem”.
Tôi có kể chuyện này cho Hứa Phong, anh nói: “nếu anh được chuyển sang công ty khác thì khả kiếm ra tiền đưa mẹ là nhiều hơn”. Anh có nói tôi thưa cùng mẹ, xin mẹ giúp anh có được vị trí mới. Nghe chuyện, mẹ cương quyết từ chối. Mẹ không chịu giúp, Hứa Phong vẫn phải làm việc trong công ty cũ, công việc không thuận lợi khiến anh chán chường, anh bắt đầu uống rượu, nóng nảy, hay quát mắng khiến tôi rất đau lòng.
Sau đó anh lạnh nhạt dần, anh trách mẹ tôi đã không xin việc cho anh, anh đổ lỗi cho tôi. Và rồi đến một ngày, chúng tôi cùng nói chuyện thẳng thắn: “Minh Huệ! Chúng ta chia tay đi, anh đã có bạn gái mới rồi”. Tôi bàng hoàng kinh ngạc: “Vì sao vậy?” - “Vì mẹ em không chịu giúp anh có một công việc mà bạn gái anh lại giúp anh có một công việc tốt hơn. Có thể, chúng ta chỉ nên dừng lại tại đây thôi.”. Tôi đầm đìa nước mắt, chạy khỏi anh….
|
Ảnh minh họa |
Đó là một ngày thật dài, mẹ đến bên tôi, dịu dàng chỉ bảo “Con gái, Con nhớ lần anh ta tới nhà mình chứ” – “Con nhớ” – “Mẹ thấy, ngày hôm đó anh ta chỉ quan tâm đến mình, đến những cảm xúc của mình chứ không hề quan tâm tới con. Mẹ nghĩ con lấy anh ta chắc chắn sẽ không hạnh phúc.Và mẹ biết, con gái mẹ cứng đầu, không hiểu chuyện và vô cùng ngốc nghếch nên sẽ không nghe lời mẹ. Bây giờ thì con hiểu rồi chứ”. Tôi lấy tay, khẽ gặt đi hàng nước mắt lăng dài. Dù thật buồn nhưng lòng tôi nhẹ nhàng lắm… Ngước lên và thấy, cuộc sống vấn còn rất tốt đẹp …
|
Anh minh họa |
Quý vị thân mến. Trong cuộc sống, có những lúc, chúng ta cảm thấy, cha mẹ của mình là những người thường có tính áp đặt, cực đoan và và hầu như không quan tâm đến suy nghĩ của chúng ta, khiến chúng ta bị tổn thương trầm trọng. Điều này rất dễ tạo ra khoảng cách giữa chúng ta và cha mẹ. John Bevere – tác giả của cuốn sách nổi tiếng được xuất bản trên một triệu bản chia sẻ “mối quan hệ càng gần mức độ tổn thương càng lớn” chính vì thế chúng ta cần cẩn thận với những cảm xúc này. Sự tổn thương và không thông hiểu rất dễ để các mối quan hệ đi đến bế tắc. Không chỉ với cha mẹ mà với những người yêu thương chúng ta cũng tương tự. Chúng ta thường phản ứng một cách thiếu suy nghĩ và phán xét một cách mù quáng. Chính cha mẹ là người sẽ uốn nắm và khuyện dạy chúng ta, dù cho đôi khi chúng ta cảm thấy nó thật khó chấp nhận, thật chẳng dễ tiếp thu. Khi gặp phải những tình huống như vậy, hi vọng quý vị sẽ nhớ đến câu chuyện của này chúng tôi để tỉnh táo và suy nghĩ thấu đáo quý vị nhé, vì trong chúng ta, có bao nhiêu người có thể hiểu rõ tình yêu thương của cha mẹ dành cho chính mình chứ?
Đến đây, chương trình Audio Yêu thương plus xin được dừng lại tại đây. Mọi góp ý, phản hồi và cộng tác bài vở về chuyên mục quý vị vui lòng xin liên hệ theo địa chỉ: [email protected] hoặc [email protected]. Chương trình Radio Yêu thương plus cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc luôn mạnh khỏe, bình an và tràn ngập niềm vui trng cuộc sống, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào thứ 2,4,6 hàng tuần trên phapluatplus.vn