"Em không muốn anh nhớ em trong tất cả thời gian anh có. Em chỉ hy vọng hình ảnh em vẫn ở đó, trong trái tim anh...."
Yêu xa, mỗi người có một trải nghiệm và cũng có một định nghĩa riêng cho mình. Yêu xa, là khoảng cách của không gian và thời gian, anh và em ở hai đầu nỗi nhớ, hay nói cách khác là chặng đường của nỗi nhớ. Nỗi nhớ cứ đong đầy, chơi vơi, chông chênh…
"Em không muốn anh nhớ em trong tất cả thời gian anh có.
Em chỉ hy vọng hình ảnh em vẫn ở đó, trong trái tim anh.
Em chỉ cần là 1 phần của gia đình anh yêu thương, 1 phần nhỏ của bạn bè mà anh trân trọng, 1 phần be bé của cuộc sống mà anh đang trải qua, và là 1 chút gì đó làm nên sự nghiệp mà anh đang hướng tới.
Em chưa bao giờ mong muốn một người đàn ông hoàn hảo.
Em chỉ mong sao có được một người đàn ông bình thường, yêu mình một cách bình thường mà thôi.
Em không mong anh có thể cho em mọi thứ em muốn, em chỉ mong sao anh có thể chia sẻ với em những thứ anh có… dù là điều đó thực sự rất nhỏ nhoi.
Em không thích anh hứa hẹn những điều xa vời, em chỉ cần anh sẽ làm những điều anh đã nói. Yêu xa… mới thấm thía hai chữ “đợi chờ”… *Yêu xa… Là khoảng cách, là nhớ nhung là buồn tủi nhưng yêu xa sẽ cảm nhận rõ hơn cái tình yêu đang hiện diện trong tâm hồn mình, con người sẽ biết trân trọng và quý giá thời gian khi bên nhau bởi họ có ít những điều đó…
Yêu xa… Là giữa khoảng trống không bận rộn, em lại thấy lòng quay quắt vì nhớ anh….
|
Ảnh minh họa (internet) |
Càng xa càng nhớ, và càng nhớ lại càng yêu… Dù là xót xa, dù là khó khăn nhiều lắm. Em vẫn dặn lòng cố gắng vượt qua. Cho dù khoảng cách là bao nhiêu…thời gian là bao lâu…em vẫn đợi anh về… Bởi ngoài đắng cay, tạo hóa còn cho em thật nhiều hạnh phúc. Có anh trong đời, là điều may mắn nhất mà cuộc sống đã cho em” – (Theo Góc yêu thương)
Yêu, đặc biệt là yêu xa, thật khó để tránh khỏi những chênh vênh, có lẽ, nếu đã yêu xa, ai cũng từng hơn một lần tự vấn mình rằng: “Liệu mình có nên chờ đợi một điều vô ích không?”.
Yêu xa là những lúc ngồi nhớ rất nhớ, nhưng không thể biết đối phương có thương nhớ mình không? Một người cô đơn có lẽ còn tốt hơn một người yêu xa. Vì khi cô đơn sẽ không cần nhớ thứ gì cả. Nhưng người yêu xa thì luôn khắc khoải trong nỗi nhớ.
Yêu xa cần phải vượt qua nhiều thứ: có thể là thời gian, bất đồng quan điểm, hay khoảng cách địa lý. Những thứ ấy nếu không vượt qua có thể đốt cháy những khoảng trống trong lòng những người yêu xa.
Yêu xa có rất nhiều vấn đề, khó khăn, thử thách, chờ đợi. 2 người yêu xa cần có lòng chung thủy, cũng như niềm tin tuyệt đối, vì nếu chẳng tin tưởng nhau thì sẽ không thể nào tiếp tục bước cùng nhau trên một con đường. Thật khó nhưng cũng thật dễ nếu bạn thật tâm.
Mọi góp ý, phản ánh hoặc cộng tác viết bài. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
[email protected]
[email protected]
hoặc [email protected]