Một người dân trên địa bàn phường Thanh Xuân, TP Hà Nội vừa gửi thư cảm ơn đến anh Lã Thế Vinh, PV Báo Pháp luật Việt Nam, người đã nhặt được và trả lại chiếc ví do mình đánh rơi, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân, tương ái của nhân dân ta.
![]() |
| Anh Nguyễn Quang Thanh gửi thư cảm ơn đến người nhặt được ví của mình. |
Trước đó, vào chiều ngày 1/11, anh Nguyễn Quang Thanh (trú tại Chung cư Ban cơ yếu Chính phủ) trong lúc đi trên đường đã sơ ý làm rơi chiếc ví màu đen trên đường Lê Văn Thiêm. Bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng và một khoản tiền mặt.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Thanh đã nhiều lần quay lại đoạn đường trên để tìm kiếm tuy nhiên không tìm thấy.
Tưởng chừng đã mất chiếc ví, thì đến ngày 3/11, anh Thanh được một cán bộ Công an phường Thanh Xuân liên lạc, thông báo đến trụ sở Công an phường để nhận lại tài sản đã mất.
![]() |
| Đại diện Công an phường Thanh Xuân và Phóng viên Lã Thế Vinh (áo trắng) trao trả lại chiếc ví cho người bị mất. |
Nhận lại chiếc ví còn nguyên vẹn, anh Thanh đã xúc động gửi thư cảm ơn, bày tỏ lòng biết ơn trước hành động trung thực, tốt bụng của anh Vinh và cán bộ Công an phường Thanh Xuân.
Trong thư anh cho biết: “Xin chân thành cảm ơn đến anh Lã Thế Vinh, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã nhặt được và trả lại nguyên vẹn toàn bộ giấy tờ và tài sản cho tôi.”
Anh Thanh cũng bày tỏ lời cảm ơn đến Trung tá Đỗ Văn Hiếu cán bộ Công an phường Thanh Xuân đã giúp anh nhận lại tài sản của mình.
Hành động trung thực, tốt bụng của anh Lã Thế Vinh đã góp phần lan tỏa lối sống nhân ái, tinh thần “người tốt, việc tốt” trong cuộc sống thường ngày.