Phát hiện cậu bé có "đôi chân vàng" ở Việt Nam, khi đạp xe đi hết 250km
Câu chuyện về cậu bé lạc đường từ Thanh Hóa đến Nghệ An với quãng đường dài 250km đang là chủ đề thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Đội CSGT số 15 giúp một bà cụ bị lạc đường trở về nhà
Người đàn ông Trung Quốc đạp xe về quê ăn Tết, lạc đường 500 km
Hà Nội: Chiến sỹ CSGT đưa cụ ông lạc đường về nhà
Hi hữu xe Cấp cứu lạc đường, sản phụ tử vong trên đường tới bệnh viện
Người dân TP Vinh mua bưởi Phúc Trạch giúp đỡ bà con nông dân vùng tâm bão số 10

Mới đây trên mạng xã hội Facebook chia sẻ rộng rãi hình ảnh một cậu bé trai đi lạc từ Thanh Hóa vào Nghệ An rồi quay trở ra. Được biết, cậu bé tên là Lê Hữu Tuấn Anh (12 tuổi, xã Yên Hùng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).
Chiều 30/10, Tuấn Anh đạp xe từ nhà đến thăm một người chú họ rồi đi trên QL1A thẳng tiến vào Nghệ An. Cùng ngày, Tuấn Anh ngủ tại một trạm xe buýt đến sáng hôm sau tiếp tục đạp vào TP Vinh. Tuy nhiên, khi đạp đến chợ Vinh, Tuấn Anh nhìn thấy biển báo lớn mới biết mình lạc đường.
Sau đó, cháu tiếp tục đạp xe quay ngược lại khi đi đến huyện Diễn Châu thì trời tối. Lúc này Tuấn Anh vào nhà người dân bên đường để hỏi thăm đường về. Người dân ở đấy phát hiện Tuấn Anh bị lạc đường, với quãng đường xa như thế nên đã đưa lên cơ quan công an trình báo để có sự giúp đỡ cho Tuấn Anh.

Nhận được tin báo lực lượng Công an huyện Diễn Châu đã mua đồ ăn động viên cho Tuấn Anh, đồng thời tìm hiểu về thông tin về gia đình, sau đó Công an huyện Diễn Châu đã điện về cho chính quyền địa phương thông báo cho gia đình.
Sáng ngày 1/11, Công an huyện Diễn Châu đã bàn giao Tuấn Anh lại cho gia đình, khi người thân đến đón. Tính từ điểm xuất phát đến lúc dừng lại, ước tính quãng đường Tuấn Anh đạp xe liên tục gần 250km từ Thanh Hóa vào Nghệ An.











