Nam sinh cấp 3 điên cuồng đánh bạn cùng lớp
Hình ảnh một nam sinh cầm gậy, phi lên bàn đánh bạn tới tấp trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè.
(Nguồn: Youtube)
Dân chơi nửa mùa quỵt tiền xăm và cái kết
Đoạn clip ghi lại quá trình xử lý một thanh niên được cho rằng sau khi bỏ trốn vì xăm quỵt tiền đã bị chủ quán bắt được...
(Nguồn: Facebook)
Thanh niên "ngáo đá" cầm xiên vịt bắt cụ già làm con tin
Sự việc xảy trên đường QL1A đoạn gần bệnh viện Bình Chánh. Một nam thanh niên có dấu hiệu xử dụng chất ma túy đã cầm xiên vịt uy hiếp, khống chế cụ già làm con tin. Những người dân có mặt tại hiện trường đã kịp thời ngăn cản và khống chế đối tượng.
(Nguồn: Youtube)
Va chạm giao thông, người đàn ông bị nhóm thanh niên đánh đập dã man
Sự việc xảy ra ở ngã 4 Phan Văn Trị - Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM. Sau khi xảy ra va chạm giao thông, nhóm thanh niên liền lao tới đánh đập một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi rồi đi mất trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường nhưng không hề có ai can ngăn.
(Nguồn: Fanpage Xem)
Người Việt đầu tiên trúng số 92 tỷ đồng
Hệ thống xổ số kiểu Mỹ Vietlott xác nhận trong kỳ quay ngày 16/10 đã có một người trúng giải độc đắc hơn 92 tỷ đồng (hơn 4 triệu USD). Người may mắn trúng giải đặc biệt xổ số điện toán trên là chị Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi, ngụ tại TP Trà Vinh).
Dãy số trúng thưởng giải đặc biệt trên trang chủ của Vietllot. |
Chị là chủ nhân của dãy số 05-21-31-33-38-42, trúng giải thưởng hơn 92 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi trúng thưởng chị Đào phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân, vậy số tiền sau khi trừ thuế thu nhập còn khoảng hơn 83 tỉ đồng. Hình thức nhận giải (tiền mặt, chuyển khoản...) sẽ được người trúng giải quyết định.
Chị Đào (áo xanh) cùng người thân vui mừng sau khi trúng số. (Ảnh: O.S) |
Được biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử xổ số Việt Nam có một người trúng giải thưởng giá trị lớn như vậy. Sáng nay (17/10), chị Đào đã uỷ quyền cho cha ruột là ông Nguyễn Quốc Thái (58 tuổi) cùng người nhà lên TP HCM nhận giải.
Chị Đào cũng cho biết thêm, với số tiền quá lớn trên 83 tỷ đồng, chị và gia đình cũng chưa biết làm gì. Trước mắt, gia đình chị sẽ tặng 400 phần quà (mỗi phần gồm 25 kg gạo và 200.000 đồng) cho hộ nghèo trên địa bàn.
Tags: