Nhận gần 100 triệu đồng làm sổ đỏ rồi biến mất
Nhận gần trăm triệu đồng để làm dịch vụ cấp sổ đỏ cho khách, tuy nhiên đến hẹn ông Trần Phú đột nhiên mất tích.
Hàng xóm không ký giáp ranh có làm được sổ đỏ?
Quy định mới nhất về thu hồi sổ đỏ cấp sai
Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện vi phạm trong một số đồ án quy hoạch xây dựng tại Hoà Bình
TP HCM: Vụ cấp sổ đỏ đất đang tranh chấp - Vì sao UBND quận Tân Bình im lặng?
“Hành” doanh nghiệp việc cấp sổ đỏ ở Bắc Giang: Lãnh đạo Chi cục quản lý đất đai chịu trách nhiệm gì?

Nhà ông Trần Phú tại Ấp Tân Phát, Xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai.
Chiều ngày 8/1/2021, đại diện Công an Thị trấn Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đơn vị đã tiến hành xác minh theo đơn thư của bà Nguyễn Thị Loan (SN 1986, trú Ấp Thanh Hoá, Xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai)về việc ông Trần Phú nhận tiền làm dịch vụ cấp sổ đỏ rồi đột nhiên biến mất. Qua quá trình xác minh, đơn vị cho biết vụ việc trên là tranh chấp hợp đồng dân sự giữa hai bên nên đã hướng dẫn bà Loan khởi kiện ra toà.
Theo đơn trình báo của bà Loan, đầu năm 2020, trong một buổi uống cà phê với Nguyễn Xuân Huyền Trang (Bạn Loan) và Trần Phú (Bạn Trang). Tại đây Loan có chia sẻ với Trang muốn làm sổ đỏ nhưng không biết cách làm, lúc này Phú đã chủ động liên tiếng nói sẽ giúp Loan làm được sổ. Vì tin tưởng và biết nhà của Phú nên Loan đã nhận lời.
Sáng ngày 19/01/2020 tại quán cà phê HaNa (KP 5, TT. Trảng Bom, Trảng Bom, Đồng Nai) Loan đã đưa cho Phú 65,000,000 và ghi giấy biên nhận tiền giữa hai bên. Đến ngày 23/01/2020, Loan tiếp tục đưa thêm 30,000,000 đồng cho Phú tại quán cà phê bờ hồ thuộc KP 5, TT. Trảng Bom, Đồng Nai. Lúc này Phú lấy lý do bận nên không ghi giấy biên nhận, sau đó hứa đầu tháng 2/2020 sẽ có sổ cho Loan.
Tuy nhiên, đã quá ngày hẹn, bà Loan gọi điện cho ông Trần Phú nhưng không liên lạc được. Nghi có chuyện bất ổn nên Loan tìm đến nhà ông Phú tại Tổ 17, Ấp Tân Phát, Xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai thì tá hỏa phát hiện gia đình ông Phú đã chuyển đi nơi khác. Nghi ngờ Phú lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên bà Loan đã trình báo Công an trị trấn Trảng Bom, Đồng Nai ngay sau đó.
Khoảng một tháng sau khi làm đơn trình báo sự việc, bà Loan cùng Công an thị trấn Trảng Bom đã tới nhà Trần Phú, lúc này gặp vợ của Phú đang ở nhà, nhưng vợ Trần Phú cho biết, lâu nay không liên lạc được với chồng và cũng không biết chồng đi đâu.

Bà Nguyễn Thị Loan viết đơn cầu cứu Báo Pháp Luật Việt Nam
Trao đổi với phóng viên Báo Pháp Luật Việt Nam bà Nguyễn Xuân Huyền Trang cho biết: “Phú là bạn học cũ của tôi, trước khi nhận tiền của Loan để làm sổ đỏ Phú rất vui vẻ, hoà đồng và không có tai tiếng gì về chuyện lừa đảo. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì tôi cũng không thể liên lạc được với Phú, và cũng không biết gia đình Phú đã chuyển đi đâu.”
Vì quá bức xúc, ngày 16/7/2020, bà Loan tiếp tục làm đơn trình báo lên Công an huyện Trảng Bom,tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết. Chiều ngày 7/1, trở lại căn nhà tại của ông Phú tại (tổ 17, xã đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai) người dân cho biết gia đình ông Phú đã chuyển đi nơi khác nửa năm nay.
Đây cũng là hồi chuông báo động cho những người có nhu cầu làm sổ đỏ, nên tìm hiểu kỹ và chọn dịch vụ uy tín để làm, tránh tiền mất, tật mang mà sổ vẫn không có.











