Người xem phim “Mưa đỏ” không giấu nổi niềm xúc động và tự hào dân tộc
Trước thềm Đại lễ 2/9, người xem phim "Mưa đỏ" không giấu nổi niềm xúc động và tự hào trước lịch sử đau thương nhưng rất đỗi oai hùng của dân tộc ta.
Được khởi chiếu vào thời điểm cả nước sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), phim "Mưa đỏ" đã nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt người xem.

Theo ghi nhận của PV báo Pháp luật Việt Nam tại Rạp chiếu phim Quốc gia, mỗi ngày nơi đây đón hàng nghìn lượt khách xem với giá vé 70-80 nghìn đồng/vé.
Người xem phim ở nhiều lứa tuổi, không chỉ là người Hà Nội mà còn là du khách đến từ mọi miền Tổ quốc, đang trong chuyến du lịch tham quan Hà Nội và đón chờ tham dự sự kiện Đại lễ 2/9 chuẩn bị diễn ra.
Sau khi xem phim, người xem không giấu nổi niềm xúc động và tự hào trước lịch sử đau thương nhưng rất đỗi oai hùng của dân tộc ta.
Sau khi bước ra khỏi phòng chiếu phim, cô Nguyễn Thị Hoà (Hoà Bình) chia sẻ, "tôi và các bạn hưu trí của mình đã mong mỏi ngày xem phim từ mấy tuần trước, chúng tôi đợi ngày ra Hà Nội dự sự kiện diễu binh, diễu hành thì cùng nhau đi xem để nhớ lại phần nào những ký ức của dân tộc mình.
Xem xong không thể kìm nổi nước mắt về một ký ức đã qua...".

Đó là nỗi xúc động dâng trào trước sự hy sinh anh dũng của những người lính bảo vệ Thành cổ Quảng Trị ngày nào.
"Mưa đỏ", không chỉ là một bộ phim mà là một cây cầu nối thế hệ chúng ta, những người sinh ra và lớn lên trong hòa bình với một thế hệ mà tuổi thanh xuân của họ là chiến hào, là bom đạn.
Sự hy sinh của họ không phải là một câu chuyện của quá khứ, nó là một phần máu thịt tạo nên hình hài đất nước hôm nay, để mỗi chúng ta biết trân trọng hơn hai tiếng “hòa bình”.
Để đáp ứng sự mong đợi của người dân, Trung tâm chiếu phim Quốc gia đã tăng cường các khung giờ chiếu phim dày đặc trong mỗi ngày.
Tuy nhiên do lượng người xem quá đông nên hầu như ở tất cả các khung giờ, rạp phim đều kín chỗ.
Bộ phim có thời lượng 124 phút đã lột tả trọn vẹn sự khốc liệt và bi tráng của chiến tranh, của những con người từng giây, từng phút phải đối mặt với cái chết.
Đan cài trong những hình ảnh khiến người xem rùng mình trước hiện thực tàn khốc ấy, lại là những khoảng bình yên, lãng mạn đầy chất thơ của tình yêu nảy mầm giữa mưa bom bão đạn.

Là một người xem trẻ tuổi, bạn Hồng Ngọc (Hà Nội) chia sẻ, "mình phải cố gắng đặt vé xem phim cho bằng được bởi mình muốn tận mắt chứng kiến những hình ảnh tái hiện lại cuộc chiến tranh tàn khốc mà ông cha ta đã trải qua, nhất là khi đất nước đang tổ chức các sự kiện lớn kỷ niệm thành công của cuộc cách mạng trường kỳ.
Xem xong mình không khỏi xúc động và thêm phần yêu đất nước mình".
Cùng với hàng loạt những sự kiện lớn chào mừng ngày diễn ra Đại lễ 2/9, phim "Mưa đỏ" ra đời đã chạm tới trái tim người xem và thổi bùng trong mỗi trái tim ngọn lửa của lòng biết ơn, tình yêu đất nước và khát vọng hoà bình.
| Bộ phim Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội nhân dân phát hành. Đây là bộ phim điện ảnh Việt Nam thuộc thể loại lịch sử - chiến tranh - chính kịch ra mắt năm 2025 do Đặng Thái Huyền làm đạo diễn, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai. Phim tập trung vào sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. |











