Hôm ấy, Đại Ta Nguyễn Hải Nam, nguyên Trưởng phòng – Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Nai – rủ tôi đi thăm một chiến sĩ trẻ tên Mạnh.
Em là chiến sĩ cảnh sát cơ động, đã dũng cảm lao vào trấn áp tội phạm trong một đợt ra quân. Nhưng một cú tông thẳng của đối tượng đã cướp đi một phần thân thể ủa em – một chân bị mất vĩnh viễn.
Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc gặp em tại trạm xá Công an tỉnh Đồng Nai. Trước mắt tôi là một chàng trai cao lớn, khỏe mạnh, khuôn mặt sáng và đẹp, đôi mắt toát lên nghị lực.
Thế nhưng, phía dưới tấm chăn mỏng, khoảng trống nơi chân trái bị mất như nhói vào lòng người đối diện. Điều khiến tôi xúc động nhất là dù còn đau đớn, Mạnh vẫn nở nụ cười tươi, một nụ cười đầy kiêu hãnh của người lính.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã tự hứa với lòng, mình phải làm một điều gì đó cho em. Trở về cơ quan, tôi trình bày với Tổng Biên tập và được đồng ý tổ chức một chương trình đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 95 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.
![]() |
| Trung uý Phan Đức Mạnh. |
Tôi bàn với Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, xin phép đưa Mạnh tới dự lễ. Khi buổi lễ diễn ra, tôi đứng lên hỏi toàn hội trường: “Trong thời bình, ai là người âm thầm hy sinh nhiều nhất?”
Cả khán phòng im phăng phắc. Tôi chậm rãi nói: “Đó chính là những chiến sĩ Công an Nhân dân.” Ngay sau đó, Mạnh được đẩy ra sân khấu trên chiếc xe lăn.
Người đẩy em là Đại tá Trần Tuấn Triệu, nguyên PGĐ, công an tỉnh Đồng Nai và bên cạnh là cô bạn gái. Khán phòng lặng đi. Ở đâu đó, những giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ. Em còn quá trẻ để phải mất một phần thân thể, chỉ để đổi lấy sự bình yên cho xã hội.
Câu chuyện không dừng lại ở đó. Sự kiên cường của Mạnh đã chạm tới trái tim của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo Bộ Công an.
Các anh đã quyết định nhận Mạnh vào lực lượng Công an Nhân dân. Mạnh tiếp tục theo học, tốt nghiệp, và hôm nay đang công tác tại Công an phường Trấn Biên Mới, tỉnh Đồng Nai.
Từ một chàng lính trẻ trên xe lăn, Mạnh đã đứng thẳng trở lại – không phải bằng đôi chân nguyên vẹn, mà bằng ý chí, nghị lực và niềm tin của người chiến sĩ.
Hôm nay, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng Công an Nhân dân, tôi xin gửi lời chúc đến tất cả các chiến sĩ, đồng chí và gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin cảm ơn những con người đã và đang giữ bình yên cho Tổ quốc.