Trong đợt lũ dữ quét qua xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) những ngày 19 - 20/11, anh Trần Công Thành (51 tuổi, thôn Phú Hữu) đã trở thành điểm tựa cho cả xóm khi một mình dùng chiếc ghe nhỏ của gia đình để đưa hàng chục người mắc kẹt đến nơi an toàn.
Anh Thành cho biết tối 19/11, nước lũ dâng vọt chỉ trong thời gian ngắn, nhiều hộ không kịp trở tay phải trèo lên mái nhà, tháo ngói để cầu cứu. Bất chấp tài sản của gia đình chưa kịp chuyển lên cao, anh lập tức chèo ghe đến từng nhà, đón người già, trẻ em và những người bị mắc kẹt đưa đến một căn nhà hai tầng trong thôn.
![]() |
| Chị Trần Thị Hoa vui mừng cảm ơn bà Bùi Thị Yên. Ảnh: Hải Dương |
“Lúc đó chỉ biết phải cứu người trước. Nước chảy xiết, tôi vừa lo vừa sợ nhưng quanh tôi toàn là trẻ nhỏ và người lớn tuổi nên càng phải cố gắng,” anh chia sẻ. Trong hai ngày, người đàn ông 51 tuổi này đã đưa hơn 40 người đến nơi tránh lũ an toàn.
Chị Trần Thị Hoa, một trong những người được cứu, cho biết gia đình chị có 7 người. Khi nước lên quá nhanh, cả nhà phải leo lên gác kêu cứu. “Anh Thành chèo ghe đến kịp lúc, đưa hết chúng tôi sang nhà bà Bùi Thị Yên. Nhờ vậy cả gia đình mới thoát nạn,” chị xúc động nói.
![]() |
| Anh Thành bên chiếc ghe cắt cỏ của gia đình. Ảnh: Hải Dương |
Tại nhà bà Bùi Thị Yên (66 tuổi), hơn 40 người trú tạm suốt nhiều giờ. Vợ chồng bà đã chuẩn bị sẵn lương thực ở tầng 2 nên có thể nấu ăn cho tất cả trong lúc chờ nước rút. Ông Nguyễn Văn Nghị (chồng bà Yên) liên tục mở cửa sổ tầng 2 để đón những người được anh Thành đưa đến.
Xã Hòa Thịnh là một trong những điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lũ vừa qua với hơn 20 người thiệt mạng, hàng loạt nhà cửa và công trình bị hư hỏng. Riêng thôn Phú Hữu đã ghi nhận 7 người tử vong và nhiều tài sản bị cuốn trôi.
![]() |
| Một số người trong tổ Mỹ Tài được anh Tấn cứu giúp lúc nước dân cao. Ảnh: Tiền Phong |
Hành động quả cảm của anh Trần Công Thành và sự giúp đỡ của vợ chồng bà Bùi Thị Yên được người dân địa phương xem là điểm sáng nhân ái giữa thiên tai khốc liệt, rất đáng được biểu dương, nhân rộng.