Người bố của 3 đứa con bị mẹ giết rồi trốn vào rừng: "Tôi sẽ quyết từ vợ!"
Sau khi vụ thảm án xảy ra, trên khuôn mặt từng người thân gia đình nạn nhân hiện lên nỗi đau không nguôi. Chua xót, đắng cay không thể tả bằng lời...

Tức tốc dập lửa
Như Phapluatplus.vn đã thông tin, vào khoảng 21h (15/8), tại thôn Quang Minh, xã Quảng Nguyên (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) đã xảy ra vụ thảm án cướp đi sinh mạng 3 nạn nhân xấu số.
Các nạn nhân cụ thể là: Triệu Mùi Mủi (SN 2011), Triệu Văn Chòi (SN 2013) và Triệu Thị Hậu (SN 2015).
Được biết đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này là Phàn Thị Máy (SN 1991, mẹ ruột 3 nạn nhân), trú tại địa chỉ trên.

Kể lại vụ việc vào đêm xảy ra vụ án, anh Triệu Chòi Và (SN 1995), người hàng xóm thân thiết với gia đình nạn nhân, cho hay: “Lúc nghe tin gở, tôi còn đang đi uống rượu, những ngày này người Dao trên này ăn rằm to lắm. Ban đầu tôi chỉ nghe tin là ở thôn có hỏa hoạn, cụ thể là nhà anh Chán”.
Theo anh Và, sau khi nghe tin khẩn cấp anh đã hô hào mấy anh em có mặt trong bữa tiệc hôm đó tức tốc đến hiện trường. Đến nơi, anh tá hỏa phát hiện 3 đứa trẻ cùng được đặt trên một chiếc giường, ngọn lửa đang bốc cháy lớn.
Thấy vậy, anh cùng mọi người cầm xô nước hất để dập tắt lửa. Tuy nhiên, sau khi ngọn lửa tắt, xác 3 đứa trẻ xấu số đã biến dạng thành màu đen.
Chia sẻ với PV Phapluatplus.vn, bà Triệu Mùi Sếnh (SN 1966, bà nội 3 nạn nhân) cho biết, thời điểm xảy ra vụ án bà còn đang đi huyện Quang Bình ăn giỗ người anh. Nghe tin dữ nhìn đồng hồ đã quá 22h.
“Lúc đó con trai tôi vừa khóc vừa nói rằng phải về ngay. Nhưng nhìn bình xăng thì kim đồng hồ đã không còn xăng, nó định chạy ra cửa hàng xăng bơm nhưng người ta đã đóng cửa mất. Đêm 15/8, nó nằm khóc cả đêm, sáng sớm chúng tôi mới về”, bà Sếnh ngậm ngùi nói.
Cũng theo anh Và, sau khi vụ án xảy ra, Máy đã không có mặt tại hiện trường. Một số người chơi thân với cô cho hay, Máy có gọi điện nói mình đang trốn trong rừng.
Quyết từ vợ

Trở lại câu chuyện về người chồng đang phải chịu nỗi đau mất tận 3 người con, anh Triệu Mềnh Chán (SN 1986) lúc này không còn muốn tiếp chuyện với ai. Nhưng sau một hồi nức nở, anh nói: “Trước lúc đưa mẹ tôi đi Quang Bình, vợ tôi có mắng vài câu rằng: “Nếu mày có đi thì đừng quay về ngôi nhà này nữa. Rồi lại ra ngoài gian díu với đứa nào cho mà xem”. Nhưng tôi vẫn quyết định đưa mẹ đi, không ngờ sự thể lại có thể như vậy”.
Theo anh Chán, sau khi nghe người anh hàng xóm của mình thông báo ba đứa con của anh đã bị vợ giết hại. Tuy nhiên vì không về được nên anh đành phó mặc và khóc nhiều.
Bà Sếnh kể, năm 2000, thấy Chán - Máy yêu nhau bà đã ra sức can ngăn cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, Chán vẫn một mực nói yêu Máy, thương con bà vẫn mang rượu sang ăn hỏi Máy về cho con trai.
Sau khi về làm dâu nhà họ Triệu, bà Sếnh và Máy thường không hợp nhau. Thêm vào đó, anh Chán tham gia công tác xã hội tại thôn, cho rằng anh cặp kè bên ngoài nên gia đình thường hay xảy ra xích mích, đến nay Chán và Máy đã sinh tất cả là 3 người con.
Trước khi chia tay PV, anh Chán cho biết: “Sau vụ việc này, tôi quyết sẽ từ vợ. Nghĩ đến chuyện này, tôi lại thương 3 đứa con ngoan quá”.
Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang điều tra làm rõ.
| Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã bắt giữ được đối tượng trong vụ việc. Chi tiết XEM TẠI ĐÂY. |











