Nén nỗi đau thương, nghẹn ngào đưa tiễn người chiến sĩ biên phòng về với đất mẹ
Nén nỗi đau thương, nghẹn ngào đưa tiễn người chiến sĩ biên phòng về với đất mẹ
Nguyễn Xinh
Đại diện Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tỉnh Thanh Hóa và nhiều đoàn thể, người dân địa phương đã có mặt bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn đối với sự hy sinh cao cả của đồng chí Vi Văn Nhất cho sự bình yên của nhân dân.
Vào 10 giờ sáng nay 4/6, tại Đồn biên phòng Bát Mọt (xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) đã diễn ra lễ truy điệu Thiếu tá Vi Văn Nhất - sĩ quan điều tra của Đội đặc nhiệm (thuộc Phòng Phòng chống ma túy – tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa).
Lễ truy điệu Thiếu tá Vi Văn Nhất. (Ảnh:báo Thanh niên)
Lễ truy điệu và an táng được thực hiện theo quy định và nghi thức của Bộ Quốc phòng. Đại diện Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa và nhiều đoàn thể, người dân địa phương đã có mặt bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn đối với sự hy sinh cao cả của đồng chí Vi Văn Nhất cho sự bình yên của nhân dân.
Là người con ưu tú của mảnh đất vùng biên, sau khi ra trường, anh Nhất về công tác tại Đội phòng chống ma túy – tội phạm của Đồn biên phòng Bát Mọt. Sau nhiều năm công tác và lập được nhiều thành tích, anh được chuyển về công tác tại Đội đặc nhiệm (thuộc Phòng Phòng chống ma túy – tội phạm - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa).
Lễ truy điệu và an táng được thực hiện theo quy định và nghi thức của Bộ Quốc phòng. (Ảnh: báo Vietnamnet)
Thiếu tá Vi Văn Nhất hy sinh khi mới chỉ 37 tuổi, anh là người con thứ 3 trong gia đình có 3 chị em. Anh sống cùng người mẹ già hơn 60 tuổi cùng người vợ trẻ và hai người con, đứa lớn mới 4 tuổi, đứa nhỏ mới 15 tháng tuổi. Tuy nhiên anh thường xuyên đi công tác, có khi cả vài tháng mới được về thăm gia đình.
Qúa trình di quan từ Đồn biên phòng Bát Mọt về nhà Thiếu tá Vi Văn Nhất. (Ảnh: báo Vietnamnet)
Chiều ngày 3/6, tại khu vực mốc 358, thuộc địa bàn bản Đục, xã Bát Mọt, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, Thiếu tá Vi Văn Nhất cùng các cán bộ, chiến sĩ khác của Đồn biên phòng Bát Mọt kiểm tra, truy bắt một đối tượng có dấu hiện vận chuyển ma túy.
Thiếu tá Vi Văn Nhất đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
Lúc này, bất ngờ một đối tượng khác ẩn nấp cách tổ công tác khoảng 30m đã dùng súng bắn vào tổ công tác. Đến 18h cùng ngày, do mất quá nhiều máu, đồng chí Thiếu tá Vi Văn Nhất đã hy sinh. Ngoài ra, vụ nổ súng còn khiến Đại úy Vũ Xuân Phương và Trung úy Nguyễn Đình Minh, đều là cán bộ Đồn Biên phòng Bát Mọt bị thương nặng. Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp.
Lâm Đồng rà soát hồ sơ liên quan 346 bị can vừa bị trục xuất từ Campuchia, hé lộ đường dây lừa đảo tinh vi do người Trung Quốc cầm đầu, chiếm đoạt hơn 130 tỉ đồng từ khoảng 5.000 nạn nhân.
Sáng 28/5, lực lượng công an đã xuất hiện và làm việc tại Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
Sau khi chia tay người yêu, một thanh niên 22 tuổi ở Đồng Tháp đã sử dụng video ghi lại cảnh riêng tư của cả hai để đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển 30 triệu đồng nhằm phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng dưới hình thức livestream “cắt đá tìm ngọc”, đồng thời đề nghị truy tố 36 bị can liên quan, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng.
Chính phủ ban hành Nghị định số 166/2026/NĐ-CP quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
Biên phòng Đắk Lắk triệt phá vụ ma túy tại Cảng cá Phú Lạc, bắt quả tang 4 đối tượng tàng trữ methamphetamine và tiếp tục khởi tố, bắt thêm 1 nghi phạm mua bán trái phép chất ma túy.
Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 23 bị can điều hành loạt website phát lậu bóng đá, quảng cáo cá độ để thu lợi bất chính từ 1 đến 2 tỷ đồng mỗi tháng.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy liên quan đến fentanyl, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm soát thuốc có chứa hoạt chất fentanyl.