Sau khi làm quen, tôi mới biết họ cùng các con tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày cưới tại thành phố ngàn hoa thơ mộng này.
Ấn tượng đầu tiên khiến tôi ngạc nhiên là chú lớn hơn cô gần 20 tuổi, vậy mà nhìn hai người bên nhau vẫn rất đẹp đôi.
Tôi nghĩ, chắc ngày còn trẻ chú từng là một chàng trai rất phong độ, còn cô thì vốn xinh đẹp, dịu dàng. Dù thời gian có trôi qua, ánh mắt mà họ dành cho nhau vẫn đong đầy yêu thương, khiến bất cứ ai chứng kiến cũng cảm thấy ấm lòng.
Trong cuộc sống hiện đại, vì cơm áo gạo tiền, nhiều gia đình trẻ không còn giữ thói quen kỷ niệm ngày cưới.
![]() |
| Một góc Đà Lạt mộng mơ. |
Có những đôi vợ chồng thậm chí tan vỡ chỉ sau vài năm chung sống. Thế nên, khi nhìn thấy cô chú vẫn hạnh phúc, giản dị bên nhau sau hơn 30 năm, tôi càng thêm trân trọng.
Hạnh phúc ấy đến từ tình yêu bền bỉ, sự sẻ chia và cả những kỷ niệm gắn bó qua bao năm tháng. Tôi được nghe kể rằng, ngày xưa trong một lần đi công tác, chú tình cờ gặp cô, rồi duyên phận đưa họ về chung một nhà.
Ba mươi năm qua, họ đã cùng nhau xây dựng mái ấm, nuôi dạy con cái trưởng thành, và giờ đây được tận hưởng niềm vui sum vầy bên gia đình.
Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Tôi thầm chúc cho cô chú luôn mạnh khỏe, bình an, tiếp tục nắm tay nhau đi hết chặng đường đời.
Và tôi cũng mong rằng, nhiều người trẻ hôm nay sẽ biết trân trọng hơn những giá trị gia đình – nơi có tình yêu, sự bao dung và hạnh phúc giản dị nhưng vô cùng bền lâu.