Gần đây, trên các trang báo và mạng xã hội, người dân không khỏi rùng mình trước hàng loạt vụ án mạng mà hung thủ và nạn nhân lại chính là vợ chồng – những người từng đầu ấp tay gối.
Chỉ vì ghen tuông, nghi ngờ, mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân, nhiều người đã không kiềm chế được bản thân, để rồi vung dao sát hại chính người bạn đời của mình.
Điều đáng nói, những vụ việc như vậy ngày càng nhiều đến mức khiến dư luận cảm thấy… như là chuyện “bình thường”.
Có người chồng sát hại vợ chỉ vì nghi ngờ ngoại tình, có người vợ ra tay giết chồng do uất ức vì bị bạo hành lâu ngày.
![]() |
| Mâu thuẫn gia đình là một trong những nguyên nhân dẫn đến những vụ án mạng đau lòng. Ảnh minh hoạ. |
Những vụ việc này không chỉ để lại nỗi đau khôn nguôi cho người thân hai bên mà còn đặt ra hồi chuông cảnh tỉnh về khủng hoảng trong đời sống hôn nhân và sự xuống cấp của đạo đức gia đình.
Nguyên nhân của những vụ án này không đơn thuần chỉ là “ghen”. Đằng sau đó là cả một quá trình dồn nén cảm xúc, thiếu kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, lạm dụng rượu bia, ma túy và cả sự thờ ơ trong việc hỗ trợ tâm lý gia đình.
Ghen tuông – nếu không được kiểm soát – có thể biến thành sự mù quáng, biến tình yêu thành nỗi ám ảnh và thù hận.
Xã hội ngày nay cần nhiều hơn những chương trình hỗ trợ tâm lý, tư vấn hôn nhân và giáo dục kỹ năng sống cho người trưởng thành.
Cần phải đưa ra ánh sáng và xử lý nghiêm minh các hành vi bạo lực trong gia đình để răn đe, đồng thời không được xem nhẹ các biểu hiện tâm lý bất thường trong mối quan hệ vợ chồng.
Một mối quan hệ tốt đẹp không thể chỉ xây dựng bằng tình cảm, mà còn cần sự tôn trọng, chia sẻ, và sẵn sàng đối thoại.
Khi mất đi những điều đó, hôn nhân có thể trở thành chiếc lồng ngột ngạt – nơi mà chỉ một mồi lửa nhỏ như lòng ghen cũng có thể thiêu rụi cả một đời người.
Những cái chết vì “ghen” không bao giờ là điều bình thường. Đó là bi kịch của những trái tim không được chữa lành, của những mối quan hệ thiếu lối thoát.
Và chúng ta – cả xã hội – không thể thờ ơ trước sự xuống cấp đó.
Tags: