Họp mặt trường T42 - Ngày gặp gỡ tràn đầy xúc cảm và tự hào
Sáng nay (9/8), tại tỉnh Đồng Nai, Hội cựu giáo viên và học viên Trường Văn hóa - Ngoại ngữ II Tiền Giang (T42) đã long trọng tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng thời kỷ niệm 51 năm thành lập trường.
Trong không gian ấm áp và trang nghiêm, những gương mặt thân quen của thầy cô, bạn bè, đồng đội năm xưa lại được nhìn thấy nhau sau bao năm xa cách. Những cái bắt tay siết chặt, những ánh mắt rưng rưng và những câu chuyện cũ ùa về như mới hôm qua.

Buổi lễ vinh dự đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương qua các thời kỳ, trong đó có danh sách khách mời danh dự: Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh - Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng - Nguyên Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát nhân dân, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Thiếu tướng Nguyễn Thế Sang - Nguyên Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cựu học viên Anh văn khóa 3 Trường T42; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Trung tướng Ksor Nham; Đại tá Huỳnh Văn Hoàng - Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Đại tá Nguyễn Xuân Kim - Nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Đại tá Ngô Minh Đức - Nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Đại tá Lê Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Đại tá Trần Anh Sơn - Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Đại tá Nguyễn Phương Đằng – Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Đại tá Nguyễn Anh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Đại tá Trần Tuấn Triệu - Nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Khi bài diễn văn ôn lại chặng đường 51 năm của Trường T42 vang lên, nhiều người không giấu nổi xúc động. Từ những ngày tháng gian khó, ngôi trường đã đào tạo biết bao thế hệ cán bộ ưu tú, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hình ảnh thầy cô tận tụy, đồng đội kề vai sát cánh, những buổi học giữa chiến khu, những giờ thao luyện giữa gian khổ… tất cả ùa về như thước phim sống động.

Có những nụ cười hồn nhiên khi nhớ về trò đùa thuở học viên, có cả những giọt nước mắt khi nhắc tới những người thầy, người bạn đã không còn. Những câu chuyện được kể lại với sự nâng niu, như giữ một phần ký ức thiêng liêng của cả một thế hệ.

Buổi họp mặt khép lại bằng những bức ảnh lưu niệm, những bài hát quen thuộc và những lời chúc chân thành. Mỗi cái bắt tay, mỗi cái ôm đều chứa đựng tình cảm gắn bó bền chặt – thứ tình cảm chỉ có thể hình thành qua năm tháng cùng nhau học tập, rèn luyện và chiến đấu.
Ngày hôm nay, T42 không chỉ kỷ niệm một dấu mốc lịch sử, mà còn thắp sáng lên ngọn lửa đoàn kết, yêu thương và tự hào, để mỗi cựu học viên, mỗi thầy cô đều mang theo trong tim một niềm kiêu hãnh: “Mình là người T42”.











