Hội Người mù Thanh Hóa cầu cứu công an khi nữ kế toán biến mất cùng 800 triệu đồng
Một nữ kế toán của Hội người mù bỗng dưng “biến mất” không rõ tung tích khi đang giữ khoản tiền 800 triệu đồng của hội viên.
Thanh Hóa: UBND huyện Hậu Lộc “điểm mặt, chỉ tên” hàng loạt sai phạm “động trời” tại UBND xã Hòa Lộc!
Công an Thanh Hóa bắt đối tượng bị truy nã lẩn trốn tại tỉnh Long An
Trưởng phòng CSGT Thanh Hóa đập kính cứu tài xế mắc kẹt sau tai nạn
Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng liên quan mua bán trái phép hóa đơn GTGT
Ngày 28/8, thông tin từ Hội người mù tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã báo cáo và đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh, làm rõ sự việc chị N.T.H.V. (là kế toán của Hội) đang cầm khoảng 800 triệu đồng của Hội thì đột nhiên “biến mất” không rõ tung tích.

Hội người mù tỉnh Thanh Hóa, nơi kế toán N.T.H.V. làm việc.
Theo lãnh đạo của Hội, chị V. đã không đến cơ quan làm việc từ 10 ngày nay. Mặc dù nhiều lần liên lạc tới số của chị V. nhưng chị đều không nhấc máy. Đơn vị cũng mời người thân của chị V. đến để hỏi, tuy nhiên cả 5 lần người thân chị đều nói rằng không rõ chị ấy đang ở đâu.
Sự việc này đang khiến Hội người mù tỉnh Thanh Hóa rất lo lắng, vì số tiền 800 triệu đồng chị V. đang giữ là tiền của các hội viên trong Hội người mù đi bán tăm, đi hát, tiền các nhà hảo tâm ủng hộ. Số tiền này có ý nghĩa rất lớn, nó là nguồn duy trì để chăm sóc đời sống cho các hội viên trong hội.
Liên quan đến sự việc này, ông Phạm Ngọc Quyết, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị này đã báo cáo và đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ sự việc bà N.T.H.V., kế toán của cơ quan này, bỗng dưng không đến cơ quan làm việc, không có đơn xin nghỉ và không rõ đi đâu.
Hiện vụ việc đã được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận, vào cuộc điều tra, làm rõ.











