Có lẽ ngày hôm nay 12/7 là ngày đen tối với ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường- Đô thị thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 100 tấn chất thải của Formosa, được lén lút đem chôn ở trang trại to vật vã của ông Hòa.
Mẫu chất thải đã được cơ quan chức năng lấy, gửi đến Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam để phân tích.
Chắc hẳn sẽ có kết quả, chất thải này có độc hại, gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước hay chỉ là bùn sinh hoạt thông thường- như lời trần tình của ông Hòa?
Ông Lê Quang Hòa sai là rõ rồi còn trần tình, biện minh gì nữa.
Một là, theo lời ông Phạm Văn Hùng- Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, ông Hòa nói số bùn này đem về để trồng cây, nhưng sao lại lén lút chôn sâu dưới đất.
|
Đã có khoảng hàng chục tấn chất thải như thế này được chở lên tập kết tại trang trại của ông Hòa. |
Hơn nữa, số bùn này còn được đóng thành bánh.
Không ai có thể tin được lời ông Hòa rằng “bùn để trồng cây” được thải ra từ công nghệ luyện thép?
Ông Hòa lại đổ rằng, trang trại đó không phải của ông, nhưng ông Hùng thì khẳng định chắc như đinh đóng cột là của ông Hòa?
Rằng bùn đó- theo điều 30 Nghị định 38 của Chính phủ thì được tái sử dụng. Một lần nữa, ông Hùng lại quả quyết “Việc đổ chất thải như vậy là trái quy định rồi”.
Lẽ tất nhiên, sự việc đúng sai của ông Hòa sẽ được làm rõ, nhưng ở cương vị của ông Hòa- Giám công ty Môi trường- Đô thị mà lại cả gan làm một việc mà ông phải là người hiểu rõ hơn người dân.
Ông lại còn ngây thơ tin rằng Formosa đã mời Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh lấy mẫu đi xét nghiệm và kết quả không gây hại.
Nếu giả sử kết quả phân tích của Viện Công nghệ môi trường là chất thải độc hại thì ông Hòa biết ăn nói thế nào với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, với cơ quan điều tra?
Ông có nghĩ đến hậu quả của việc cho Formosa chôn chất thải công nghiệp. Hẳn ông biết cái được thì ít mà cái mất thì nhiều.
Thôi thì, sư việc cũng đã xảy ra rồi, tôi khuyên ông hãy thành khẩn, đừng quanh co nữa. Nhận đi. Đó là trang trại của tôi. Việc cho chôn chất thải công nghiệp của Formosa cũng là sai rồi.
Bệnh quanh co, đổ thừa, chối tội…đâu dễ lấp liếm ở thời buổi này nữa, thưa ông Hòa.
Ngư dân quê hương ông đã phải “thuyền nằm trên cạn” đã bao tháng nay rồi.
Ông có thấy nỗi đau của ngư dân?
Sao ông nỡ lại “vẽ đường cho Formosa” như vậy.
Ông có thấy sự phẫn nộ của dư luận về hậu thuẫn của Formosa chính là trang trại bí ẩn của ông.