Ngày đầu tiên của năm Mậu Tuất, rất nhiều gia đình đã tới Khu di tích Kim Liên dâng lên anh linh Bác nén hương lòng tưởng nhớ công ơn người.
Bé Nguyễn Lê Na chia sẻ về những mong muốn của mình khi đến dâng hương cho Bác vào ngày mồng 1 Tết.
Ngày mồng 1 Tết nguyên đán Mậu Tuất nhiều gia đình không chọn việc xuất hành du xuân, đi lễ chùa mà cùng nhau đến dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An để tưởng nhớ công ơn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn bảo Tuấn Giám đốc khu đi tích Kim Liên.
Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng ngày mồng 1 có rất đông người dân đến dâng hương tại đây. Tất cả muốn dâng lên người nén hương thơm trong ngày đầu năm mới để tưởng nhớ công ơn người.
Cháu Nguyễn Lê Na (học sinh lớp 4, trường tiểu học Nam Lĩnh, huyện Nam) chia sẻ: “Cả nhà cháu đến đây dâng hương lên bác mong cho cả gia đình được bình an trong năm mới”.
Đại diện Ban quản lý khu di tích Kim Liên cho biết: Thời khắc giao thừa Ban quản lý khu di tích luôn bố trí người túc trực để mở cửa cho du khách vào thắp hương cho Bác. Đồng thời luôn nỗ lực để phục vụ tốt nhất cho du khách đến dâng hương và tham quan tại đây trong những ngày Tết.
Thời tiết năm nay khá tốt nên lượng du khách đến dâng hương tại Khu di tích Kim Liên trong đêm giao thừa và ngày mồng 1 Tết khá đông.
|
Dòng người đến dâng hương tại Khu di tích Kim Liên vào sáng ngày mồng 1 Tết. |
|
Dâng lên anh linh Bác nén hương thơm lòng trong ngày đầu năm mới. |
|
Một số người cũng mong muốn lưu giữ lại khoảnh khắc trong ngày đầu năm mới. |