Đồng Nai: Tràn lan xây dựng trái phép ở Trảng Bom, huyện chỉ đạo xã không nghe?
Nguyên nhân dẫn đến thực trạng đáng báo động ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai là việc lơ là của chính quyền địa phương trong quản lý xây dựng.

Người dân thi nhau lấn chiếm, xây cất các công trình trái phép.
Trong khi hàng chục công trình xây dựng trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp dư luận thì chủ tịch UBND xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, nơi chịu trách nhiệm chính cho sự việc nói trên lại nhiều lần né tránh, từ chối tiếp xúc với báo chí.
Đáng nói hơn, các công trình trái phép vẫn ngang nhiên xây dựng ngay khi UBND huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) có văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và UBND xã xử lý, trả lại lòng suối dân sinh.

Quả đồi cao hàng chục mét nay trơ lại một mỏm.
Những hình ảnh này là thực tế diễn ra mà phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã ghi nhận tại ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) chiều ngày 30/7. Quả đồi cao hàng chục mét thuộc trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa quản lý chỉ còn trơ lại một mỏm nhỏ, thay vào đó là hàng chục nhà xưởng, nhà trọ và nhà ở.
Nguyên nhân dẫn đến thực trạng đáng báo động này là việc lơ là của chính quyền địa phương trong quản lý xây dựng khiến một loạt người dân thi nhau lấn chiếm, xây cất các công trình trái phép.
Trong khi đó, ngay tại vị trí mà Báo Pháp luật Việt Nam đã có loạt bài phản ánh về tình trạng lấn chiếm lòng suối để xây dựng nhà trọ, nhà xưởng trái phép, hàng chục công nhân vẫn đang tích cực xây dựng, kiên cố hóa mảnh đất lấn chiếm bằng bức tường bao để xóa đi dấu tích của một cái ao nuôi trồng thủy sản trước kia.

Cụ thể, ngoài bức tường kiên cố đã hoàn thiện ngay giữa lòng suối, một bức tường khác cao 2 mét, dài hàng trăm mét được xây ngay trên mảnh đất quy hoạch để nuôi trồng thủy sản.
Bà Hồ Thị Thưởng, một trong những hộ dân lấn chiếm lòng suối để xây nhà trọ đang tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của mình cho biết, nếu con suối không được khơi thông, khi mùa mưa đến rất dễ gây sạt lún, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân. Tuy nhiên, việc trả lại hiện trạng cho lòng suối cần đồng bộ và có sự công tâm của chính quyền địa phương trong việc xử lý.

Ngày 30/7, trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam qua điện thoại, Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3 Bùi Ngọc Thao cho rằng, địa phương đang làm đúng, còn báo chí muốn làm gì thì làm.
Ông Thao còn yêu cầu phóng viên phải đặt lịch làm việc vì ông đang nghỉ phép. Có lẽ, vị Chủ tịch UBND xã này quên việc phóng viên báo pháp luật Việt Nam đã 4 lần đến đặt lịch để làm việc với đại diện của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, gần 1 tháng trôi, UBND xã Hố Nai 3 vẫn không có phản hồi, thay vào đó là việc yêu cầu phóng viên tiếp tục đặt lịch làm việc.
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.











