Hơn mười năm trước, Long Điền và Võ Thành Tâm đã có một thời thanh xuân rực lửa cùng nhau trên phim trường “Bụi Đời Chợ Lớn”.
Khi ấy, cả hai chỉ là những chàng trai đam mê võ thuật, yêu hành động đến mức có thể tập luyện cả ngày dưới nắng chỉ để làm đẹp từng cú đấm, từng pha đòn trên màn ảnh.
“Bụi Đời Chợ Lớn” thành công, tên tuổi của họ được nhiều khán giả nhớ đến.
Nhưng ít ai biết rằng phía sau những cảnh phim gay cấn ấy là tình anh em chân thành, thấm đẫm mồ hôi và cả những lần thay nhau băng bó vết thương sau các cảnh đánh thật.
Năm 2015, Long Điền xuất cảnh sang Mỹ, xây dựng cuộc sống mới, cuộc đời mỗi người rẽ sang một lối. Võ Thành Tâm tiếp tục ở lại Việt Nam với điện ảnh – dù không liên tục xuất hiện nhưng anh vẫn giữ ngọn lửa nghề bằng một số vai diễn và phụ vợ làm kinh tế gia đình.
Những năm tháng ấy, khoảng cách địa lý khiến cả hai ít gặp nhau, nhưng tình anh em từ phim trường năm nào thì chưa từng phai.
![]() |
| Khoảnh khắc tái ngộ – như chưa từng có khoảng cách giữa Long Điền và Võ Thành Tâm. |
Rồi cơ duyên lại đến – Long Điền trở về Việt Nam thăm gia đình
Đó là thời điểm đạo diễn đang chuẩn bị khởi động bộ phim hành động – hình sự “Trại Buôn Người”.
Khi biết Long Điền đang có mặt tại Việt Nam, đạo diễn lập tức gọi mời cả Long Điền và Võ Thành Tâm tham gia.
Chỉ nghe đến cái tên người kia, cả hai đều lập tức gật đầu. Họ không chỉ nhận lời vì bộ phim, mà vì… đó là cơ hội gặp lại nhau sau hơn mười năm.
Khoảnh khắc tái ngộ – như chưa từng có khoảng cách
Ngày gặp lại, Long Điền bước vào phim trường trước.
Khi Võ Thành Tâm xuất hiện, hai anh em chỉ đứng nhìn nhau vài giây rồi phá lên cười – kiểu cười của những người đã cùng chia sẻ tuổi trẻ, máu lửa, đam mê và cả những tháng ngày vật lộn với nghề diễn.
Những ký ức xưa chạy về như thước phim tua ngược: Cảnh tập võ đến đuối người để tạo ra những pha hành động chân thực nhất; Những lần ăn vội hộp cơm nguội sau giờ quay; Những buổi tối tự tập các thế võ mới để phối hợp cho mượt mà hơn.
Và quan trọng nhất – cả hai đều nhắc lại câu chuyện của mình
Câu chuyện của hai người yêu võ thuật, yêu điện ảnh, và yêu những vai diễn hành động như một phần cuộc sống.
“Trại Buôn Người” – bộ phim nối lại sợi dây nghề. Khi cùng đứng trước ống kính một lần nữa, họ không chỉ diễn bằng kỹ thuật mà bằng cả cảm xúc của người từng kề vai sát cánh.
Không cần nhiều lời thoại, chỉ cần ánh mắt là biết người kia muốn gì. Đây không chỉ là sự tái hợp trong một bộ phim, mà là sự trở lại của một tình anh em, của hai tâm hồn vẫn cháy mạnh vì đam mê võ thuật và điện ảnh.
Ngoài phim trường – mỗi người một đời sống, nhưng chung một ngọn lửa
Võ Thành Tâm hiện nay ngoài việc tham gia một số bộ phim điện ảnh, còn dành phần lớn thời gian lo cho gia đình và phụ vợ làm kinh tế.
Dù bận rộn, nhưng anh chưa bao giờ quên đam mê hành động – thứ đã kết nối anh với Long Điền từ thuở ban đầu.
Long Điền sau thời gian ở Mỹ, khi trở lại phim trường Việt Nam, cũng như tìm lại một phần thanh xuân của mình – nơi có Tâm, có võ thuật và có điện ảnh.
Cuộc hội ngộ sau mười năm của Long Điền và Võ Thành Tâm không chỉ là sự trở lại của hai diễn viên trong một bộ phim, mà còn là minh chứng rằng: Có những tình anh em được sinh ra từ đam mê.
Có những ký ức được giữ lại bởi những cú đấm và giọt mồ hôi và có những cuộc gặp lại khiến người ta hiểu rằng hành trình nào cũng xứng đáng.