Cụ ông mất 120 triệu đồng vì... bị lừa nhận phải lệnh tạm giam liên quan đến buôn bán ma túy
Tin lời người đàn ông tự nhận là công an TP.Hà Nội cùng với lệnh tạm giam nhận qua zalo, ông A. đã gửi 120 triệu đồng để “phục vụ điều tra”.
Ngày 10-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa nhận được đơn trình báo của ông N.V.A (SN 1957) trú phường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An, về việc ông bị các đối tượng lừa đảo hàng trăm triệu đồng.
Vào ngày 8-7, ông A. nhận được cú điện thoại từ một người xưng là nhân viên bưu điện Hà Nội. Người này thông báo việc ông A. đang có một bưu phẩm bị giữ tại bưu điện. Không nhớ rằng tại sao mình lại có gói bưu phẩm này, ông A. thắc mắc thì được “nhân viên bưu điện” nối máy cho gặp cán bộ công an TP. Hà Nội để làm việc.

Lệnh bắt tạm giam mà ông A. nhận qua zalo do các đối tượng lừa đảo gửi đến (ảnh công an cung cấp)
/*Tiêu đề do Phapluatplus.vn đặt lại.











