Chỉ vì tâm nguyện kiếm cho bằng được một người con trai để nỗi dõi tông đường mà một cụ ông miền sơn cước đang phải đối mặt với hình phạt nghiêm minh của pháp luật.
Tại vùng núi cao thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, vợ chồng ông H. và bà Q. sinh được tất cả 3 cô con gái. Hiện nay, ông H. đã gần 60 tuổi và cả ba con đều đã khôn lớn, lập gia đình riêng. Do mang nặng tư tưởng "trọng nam khinh nữ" nên việc không có con trai nhiều năm nay đã khiến ông H. chán nản, thường xuyên rượu chè say xỉn, chửi mắng vợ con.
Ngày nào cũng vậy, cứ rượu xong là ông lại chửi. Trong lòng ông H. luôn đau đáu niềm mơ ước kiếm một thằng con trai để nối dõi khi mà bà vợ tội nghiệp không thể đẻ cho ông một đứa con trai như mong muốn.
Đau đớn và tủi nhục hơn cả đối với ông là mỗi khi đám xá thì ông đều phải “ngồi chiếu dưới” chỉ bởi vì ông không có con trai. Tự ái đàn ông lên cao, con “sâu rượu” như ông quyết liều một phen đi tìm thằng con nối dõi để rửa nỗi nhục nhã này...
|
Tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi - Ảnh minh họa |
Tai họa ập đến với gia đình ông H. trong những ngày giữa năm 2015. Vào một ngày thu yên bình tại vùng sơn cước, trong men say, ông H. cầm chai rượu với những bước chân liêu siêu đến ngôi làng bên cạnh. Tại đây, trong không gian đầy thơ mộng và mát mẻ, ông H. nhìn thấy chị P. đang tựa cửa nhìn về phía mình, đầy xa xăm và quyến rũ. Sau một hồi ve vãn, chàng và nàng đã dẫn nhau lên khu đồi cách đó không xa để "tâm sự" nhưng chẳng may bị gia đình phát hiện và đuổi đánh.
"Tâm nguyện" kiếm thằng con trai của ông H. lúc này tưởng chừng như đã thất bại hoàn toàn. Cay cú, ông lại lang thang trên đường, vừa uống rượu vừa chửi. Rồi ngay buổi chiều ngày hôm đó, khi ông vẫn đắm chìm trong cơn say định mệnh thì những bước chân siêu vẹo lại dẫn ông trở về đúng căn nhà của nàng.
Lúc này, người em gái của nàng đã nhốt nàng trong phòng trọ và đi làm. Trong cơn say, ông H. dùng dao đập tan chiếc khóa cửa rồi lao vào gặp nàng, hai người gặp nhau mừng vui quấn quýt. Tuy nhiên, kế hoạch "kiếm thằng con trai" của ông lại một lần nữa lại bị phá sản bởi cô em trở về và bắt quả tang hai người ngay trên giường.
Cho rằng chị gái mình bị bệnh tâm thần và bức xúc trước hành động của ông H. nên người em của nàng đã trình báo lên cơ quan công an và đề nghị điều tra làm rõ vụ việc.
Theo đó, nếu kết quả giám định xác định chị P. bị tâm thần thì nhiều khả năng ông H. sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “hiếp dâm” và phải đối mặt với hình phạt rất nghiêm khắc của pháp luật.