Cư dân mạng bàng hoàng trước vụ xả súng đẫm máu ở Paris
Bàng hoàng, lo lắng... là tâm trạng của đông đảo cư dân trên khắp các diễn đàn mạng xã hội trước thảm kịch xả súng khủng bố đẫm máu tại Paris. Cho tới thời điểm hiện tại, có ít nhất 120 người đã tử vong.
Vụ tấn công khủng bố tại Paris, hơn 120 người thiệt mạng
Nga không kích, tiêu diệt 448 mục tiêu khủng bố trong 3 ngày
Trạm trộn bê tông của Vimeco ngày đêm "khủng bố" chung cư Dream Town
Viết lời vĩnh biệt trên facebook rồi nhảy cầu tự vẫn cùng người yêu
Bản tin Facebook Plus với những tin nóng nhất tuần qua
Như Phapluatplus.vn đã đưa tin, một vụ xả súng cùng nhiều vụ nổ xảy ra ở Paris tối qua (13/11) làm ít nhất 120 người chết và 200 người bị thương. Francois Molins, công tố viên Pháp cho hay có 6 địa điểm bị tấn công.
Cho tới thời điểm hiện tại, Văn phòng công tố viên Pháp cho biết, có 8 tên khủng bố cực đoan đã chết. Trong đó có 7 tên chết do đánh bom tự sát, và một tên bị giết do lực lược an ninh Pháp khi họ đột kích vào phòng hòa nhạc.

Kể từ khi thông tin về vụ xả súng đẫm máu được đăng tải, dư luận trong nước và đặc biệt là cư dân trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội đứng ngồi không yên.
Trang Facebook BEATVN viết: "Về vụ khủng bố tấn công nước Pháp!
Từ hồi trước nhiều vụ thiên tai, rơi máy bay làm người thân của những người gặp nạn lo lắng khi không biết thông tin của những người đó như thế nào thì Facebook đã có chức năng thông báo an toàn cho những người không may ở vùng bị nạn!
Hiện nay vụ khủng bố ở Paris khiến hàng triệu người bàng hoàng, lo lắng cho người thân của mình ở Paris, chỉ muốn liên lạc được xem những ai ở đó có an toàn không ? Vậy nên khi bạn lên Facebook, thấy được những thông tin như trong ảnh, nghĩa là người nhà, bạn bè bạn đang an toàn, không bị thương tích gì".

Facebooker Ngô Phước Tấn viết bình luận vào bài đăng trên như sau: "Chỉ là lặng người mà cầu nguyện thôi. Người tôi thương cũng đang học ở đó. Chỉ mong được bình yên thôi. Hi vọng mọi thứ sẽ ổn thỏa!! Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ trở lại với người dân và đất nước!"
Facebooker Quynh Mai Vu cho biết cô đang có mặt tại Pháp: "Mình đang ở giữa trung tâm Paris, đường phố giờ đã yên lặng rồi, nhưng chỉ vừa mới nãy thôi là nguyên một đêm trắng, cảm giác ngoài phố chẳng còn thứ âm thanh nào ngoài tiếng còi xe cảnh sát với tiếng trực thăng phần phật. Tin tức thì cứ nhoang nhoáng liên tục. Lần đầu tiên mình biết đến cảm giác này, không phải sợ chết, mà là có hàng trăm người đang chết dần quanh mình, ngay đây thôi... Mình cứ nghe tin tức thống kê số người chết, vị trí các vụ tấn công, vừa cố kìm nước mắt vừa nhắn cho người nhà là mình ổn. Người ta chết, thực sự chết, cảnh sát phải dẫm lên xác người để vào nhà hát, rồi nó xả súng vô tội vạ khắp nhà hàng quán ăn, nó đánh bom... Thế giới này điên rồi!"

Phapluatplus.vn sẽ liên tục cập nhật thông tin về vụ việc đau lòng này.











