Ngày 2/5, chia sẽ với Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, lãnh đạo Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của gia đình chị L.T.T ( SN 1978, trú tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ) vì đã giúp đỡ tìm được con gái bỏ nhà đi tìm gặp bạn trai sau khi nghe theo lời xúi giục qua mạng xã hội.
![]() |
| Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời phát hiện và bàn giao cháu N.P.A cho gia đình. |
Cụ thể, trước đó vào ngày 30/4, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh Nhận tin báo của gia đình chị L.T.T (SN 1978, trú tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ) có con gái tên N.P.A (SN 2011 hiện đang là học sinh lớp 8, trường THCS Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã trốn gia đình, đón xe khách của nhà xe Đại Việt, chạy tuyến Việt Trì - Quảng Ninh để xuống Quảng Ninh gặp mặt bạn trai quen qua mạng xã hội.
Theo thông tin của gia đình, vào ngày 30/4, không tìm thấy con gái đâu, chị L.T. T - là mẹ cháu N.P.A vô cùng lo lắng, hỏi người thân, bạn bè cháu thì được biết cháu đang trên xe khách đi xuống Quảng Ninh để gặp mặt bạn trai quen qua mạng nhà ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
Người thân cháu bé cho biết, trước đó cháu N.P.A có mở tài khoản trên mạng xã hội Facebook. Sau một thời gian sử dụng mạng xã hội, cháu N.P.A đã làm quen, yêu qua mạng một người sử dụng tài khoản Facebook khác, trú tại Vân Đồn, Quảng Ninh. Ngày 30/4/2025, bạn trai ở Vân Đồn đã dụ dỗ cháu đi xe khách xuống Quảng Ninh để gặp mặt.
Khi phát hiện thấy con gái của mình bỏ nhà ra đi, mẹ của cô bé đã lập tức gọi điện liên hệ đến Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh để nhờ cán bộ chiến sỹ dừng xe khách Đại Việt, để chị đón cháu N.P.A về với gia đình.
Sau một thời gian thu thập thông tin, đến 19h ngày 30/4, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tìm được cháu N.P.A trên xe khách, đưa cháu về trụ sở và liên hệ với mẹ của cháu để đưa cháu về nhà.
Tại trụ sở cơ quan Công an, cháu N.P.A đã được các chú CSGT cho ăn uống, hỏi thăm, đồng thời giáo dục cháu không được bỏ nhà đi không xin phép bố mẹ, tránh các tệ nạn xã hội, hoặc là nạn nhân của tội phạm buôn bán người, nhất là với các đối tượng làm quen qua mạng xã hội.
Đón được con gái về nhà an toàn trong niềm vui khôn xiết, gia đình chị L.T.T đã viết thư cảm ơn lực lượng Công an Quảng Ninh đã nhanh chóng, kịp thời giúp đỡ gia đình tìm được con, ngăn chặn kịp thời những mối nguy hiểm phía trước.
Tags: