Nguyễn Thị Kim Anh sinh ra từ vùng quê lúa Hưng Hà - Thái Bình cũ nay là tỉnh Hưng Yên, hiện Kim Anh đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Từ nhỏ sống ở vùng quê lam lũ, gia cảnh khó khăn, Kim Anh đã cùng mẹ ra đồng làm ruộng, phụ mẹ bán hàng hoa quả nơi chợ quê.
Lên Hà Nội học, nhà không dư dả, thương bố mẹ vất vả Kim Anh đã tìm kiếm các công việc làm thêm để chủ động trong chi tiêu, sinh hoạt. Kim Anh làm thêm nhiều việc từ buôn bán quần áo online đến bán bánh mỳ, với dáng vẻ ưa nhìn, khuôn mặt khả ái, dáng người cao thanh, Kim Anh khiến cho những người xung quanh có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Qua bạn bè, cô thôn nữ quê mộc mạc tinh khôi thử với mẫu ảnh và từ đó cô bén duyên với nghề mẫu ảnh thời trang, nhờ bạn bè giới thiệu Kim Anh đến làm mẫu brand tại cơ sở thiết kế thời trang Châu Hy tại Hà Nội dần dần trở thành một đam mê nhưng cô cũng không ngừng học hỏi, sẵn sàng đi làm mẫu ảnh không cast 2 năm để nâng cao kinh nghiệm và được thỏa mãn với đam mê.
![]() |
| Nguyễn Thị Kim Anh, cô sinh viên quê lúa đam mê mẫu ảnh thời trang bỗng “ Hót” trên sân khấu Miss Grand. |
Không đơn thuần như các mẫu ảnh khác, Kim Anh còn tỉ mỉ cùng các nhà thiết kế thời trang Châu Hy lựa chọn từ chất liệu đến màu sắc để tạo lên sản phẩm chất lượng trước khi khoác lên mình để tạo lên ảnh mẫu gửi tới khách hàng. Với chân thành nhiệt huyết đam mê, Kim Anh được nhiều các đơn vị thời trang, Viện ảnh cưới hợp tác mời làm mẫu ảnh và nhận được nhiều hiệu ứng tích cực. Từ đó cô có được thu nhập ổn định, trang trải cuộc sống của sinh viên và giúp được bố mẹ nơi quê nhà bớt đi gánh nặng vất vả của nhà nông.
Thời gian gần đây, Kim Anh trở lên viral trên mạng xã hội khi tham gia cuộc thi cuộc thi Miss Grand xuất hiện rất ấn tượng với trang phục thường ngày của Châu Hy và được khán giả đánh giá sở hữu nhan sắc ngọt ngào.
Kim Anh chia sẻ : "Tham gia chương trình này để thỏa mãn đam mê đồng thời cũng mong muốn được học hỏi để nâng cao kinh nghiệm trau dồi thêm tạo sự tự tin để được sống và làm việc với đam mê, dù được giải hay không nhưng tôi cũng rất hạnh phúc khi được bước lên sân khấu tham gia cuộc thi chuyên nghiệp để khẳng định mình”
Xã hội ngày càng phát triển, nhiều bạn trẻ có những định hướng tương lai theo lối “trend” cập nhập thị trường, bắt nhịp lối sống cùng sự kiện văn hóa, cô thôn nữ ngày nào đã tự tin toả sáng khi thể hiện mình trong cuộc sống hàng ngày và nhịp sống của thời đại