Theo thông tin ban đầu, cậu con trai trong đoạn clip trên là anh Diện, hiện đang là chủ thầu xây dựng, sống tại thôn Thượng, xã An Thái, Quỳnh Phụ, Thái Bình.
Mặc dù không thiếu thốn về điều kiện vật chất nhưng thay vì báo hiếu với mẹ già cậu con trai này lại đánh mắng, mong mẹ mình chết sớm khiến mọi người vô cùng phẫn nộ.
Đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Facebook. |
Đoạn clip được Facebooker Giao Trần chứng kiến, quay lại tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Do quá bức xúc với hành động bất hiếu của cậu con trai nên đã đưa lên mạng xã hội.
Hai vợ chồng cậu con trai đưa mẹ mình từ Thái Bình ra Hà Nội để khám bệnh. Bà cụ mắc bệnh Parkinson (bệnh thoái hóa tế bào thần kinh gây run chân tay, thậm chí mất khả năng vận động) ảnh hưởng trong sinh hoạt. Có thể các con của cụ cảm thấy phiền hà nên đã đánh chửi cụ ngay tại bệnh viện.
Cậu con trai đánh mắng, mong mẹ mình chết sớm. |
"Cậu con trai còn đánh mẹ mình tới chảy máu miệng nhưng không có ai ngăn cản, rất may sau đó có các bác sĩ tại bệnh viện can thiệp nhắc nhở", Facebooker Giao Trần cho biết thêm.
Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội ngay lập tức nhận được những thông tin phản hồi từ đông đảo cư dân mạng. Mọi người đều tỏ ra bức xúc, phẫn nộ và lên án mạnh mẽ hành động của cậu con trai bất hiếu.
Các Facebooker xót xa bày tỏ qua các câu thơ:
"Nếu cha mẹ tay run không cầm nỗi
Một tô cơm mà đánh đỗ ra nhà
Xin con đừng gắt mắng hạng người già
Vì lúc bé con vẫn thường rơi vãi
Mẹ cha vẫn phải khom lưng nhặt lại
Từng miếng cơm, chút thịt con làm văng
Mẹ vừa cười vừa nhìn con lăng xăng
Nghe con "xin lỗi" mà ấm lòng hơn Tết".
(Facebooker Hải Tặc bình luận)
"Con cò lặn lội bờ sông
Cò ơi sao lại quên công mẹ già
Hỏi rằng ai đẻ cò ra
Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi
Nhớ khi đi ngược về xuôi
Mẹ đi bắt tép mẹ nuôi được cò
Những ngày mưa lũ gió to
Công mẹ bắt tép nuôi cò cò quên
Vợ con cò để hai bên
Công cha nghĩa mẹ cò quên hết rồi
Cò ơi cò bạc như Vôi
Công cha nghĩa mẹ bằng đồi núi cao
Cò ơi cò nghĩ thế nào
Mẹ đi bắt tép thụt vào hố sâu
Nuôi cò cò lớn bằng đầu
Nhớ khi cò bé bú bầu sữa ngon
Nhớ khi còn bé cỏn con
Bây giờ cò lớn có còn nhớ không
Vì đâu có cánh có lông
Mà cò đã vội quên công mẹ già
Hỏi rằng ai đẻ cò ra
Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi".
(Facebook Q.T chia sẻ)
Facebooker H.A bức xúc "Cha mẹ đã rất vất vả nuôi con khôn lớn. Đã không báo hiếu được còn hành động như vậy. Xem đoạn clip này mà giận run người, cảm thấy nhói lòng".
"Xem xong thấy rớm nước mắt, thương bà quá. Bà mình ở quê cũng đau yếu nhưng con cháu ai cũng thương và chăm sóc tận tình. Ngẫm mà thấy ấm ức huống chi bà cụ trong clip chắc uất ức gấp vạn lần. Dứt ruột đẻ con ra để nó báo hiếu thế này. Đau lắm !", Facebooker Ngoc To bày tỏ.
Tags: