Chỉ vì mâu thuẫn chuyện mương nước, hai gia đình hỗn chiến khiến 1 người tử vong
Chỉ vì mâu thuẫn chuyện mương nước, hai gia đình lao vào hỗn chiến, hậu quả khiến một người tử vong và một người bị thương tật 75%.
Lời khai rợn người của nghi phạm giết người ở chợ đầu mối Thanh Hoá
Đắk Nông: Khởi tố kẻ dọa giết người yêu vì đòi chia tay
TAND cấp cao tại TPHCM vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đực (SN 1962) 16 năm tù về tội giết người.

Ba cha con phạm tội giết người vì tranh chấp mương nước. (Ảnh: báo Dân trí)
Trước đó, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Đực 18 năm tù, Nguyễn Văn Tý (SN 1992, con trai Đực) 5 năm tù, Nguyễn Văn Tý Hon (SN 1996, con trai Đực) 3 năm tù treo cùng về tội giết người. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Đực kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tòa cấp phúc thẩm nhận thấy cấp dưới xét xử có phần nghiêm khắc đối với hành vi của bị cáo nên chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ cho bị cáo Đực 2 năm tù.
Cáo trạng cho thấy, từ năm 2017, gia đình Nguyễn Văn Đực và gia đình ông Nguyễn Chánh T. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tranh chấp nhau một mương nước. Chính quyền địa phương nhiều lần hòa giải và quyết định giữ nguyên mương nước cho 2 gia đình cùng sử dụng.
Chiều 6/4/2020, Đực cùng vợ và 2 con trai đi ra ruộng để phát cỏ bờ. Trong lúc làm, Đực phát hiện ông T. đặt cống để dẫn nước từ mương vào ruộng ông T. nên Đực tức giận đập bể cống.
Biết sự việc, vợ chồng ông T. cùng ông Nguyễn Văn B. (em ruột ông T.) và con gái ông T. đi đến nơi tranh chấp để giải quyết mâu thuẫn.
Hai gia đình lao vào hỗn chiến, hậu quả khiến ông B. tử vong còn ông T. bị thương tật 75%.
Tại phiên toà phúc thẩm, sau khi xem xét HĐXX tuyên các bị cáo mức án như trên.











