Ngày 21/5, lần theo đường bay của những con ong uống nước tại thác trong rừng Đông Bắc (khu vực giáp giữa tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn), nam thanh niên đã tìm thấy một tổ ong ở dưới lớp đá xanh. Để lấy được mật ong, người này và bạn đồng hành phải dùng xà beng cạy đá ra. Công việc của họ gặp nhiều khó khăn vì đá cứng, còn tổ ong thì nằm cheo leo giữa núi.
"Ồ, tổ ong to và nhiều mật phết đấy", chàng trai nói to rồi dùng tay không bẻ gần chục miếng sáp ong dày, mọng mật ra khỏi khe đá. Sau đó, họ cẩn thận cho 6 kg mật vừa lấy được vào bọc nilon bảo quản. Đặc biệt, trong suốt quá trình lấy mật chàng trai không hề bị ong chích dù có hàng nghìn con ong bay xung quanh.