Cá ông Táo chưa kịp chầu trời đã... "chui đầu vào rọ"
Sáng 23 tháng Chạp, nhiều người thả cá ông Táo ở chân cầu Công Viên (TP Đồng Hới) bất bình cảnh đàn cá chép vừa thả đã “dính bẫy” của ngư dân.
Phóng sinh cá chép vào ngày ông Công, ông Táo thế nào cho đúng?
Cá chép đỏ rực chợ đầu mối Hà Nội trước ngày ông Táo chầu trời
Sáng 8/2 (23 tháng Chạp), hầu hết các gia đình đều mua cá chép về cúng để tiễn ông Táo "chầu trời". Theo quan niệm người Việt, sau khi cá chép hóa rồng, sẽ trở thành phương tiện để ông Táo cưỡi vượt Vũ môn lên Thiên đình.

Tại TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), từ sáng 8/2 nhiều người dân đã đưa cá chép ra khu vực kênh nước dưới chân cầu Công Viên, thuộc phường Đồng Phú, TP Đồng Hới để phóng sinh. Người đem cá tới thả rất nhộn nhịp, phần lớn cá được phóng sinh khu vực này là cá chép vàng.

Tuy nhiên, theo chứng kiến của phóng viên Pháp luật Plus, nhiều đàn cá vừa mới được thả ra chưa kịp “chầu trời” thì đã tự “chui đầu vào rọ”. Tại khu vực kênh nước này, một số người đã lợi dụng để đặt những đoạn lừ “bẫy” cá dài khoảng 30 đến 40 mét. Nhiều người không để ý, đã phóng sinh cá ngay khu vực có “bẫy” nên phải “ngậm cục tức” khi tận mắt chứng kiến cá ông Táo nhà mình chui vào "bẫy".

“Tôi phải mang cá tới khu vực vắng người, dò xem có ‘bẫy’ không mới dám thả” - Anh Đinh Xuân Vương (ở phường Bắc Lý TP Đồng Hới) chia sẻ.

Nhiều người dân khác cũng thắc mắc với vẻ nửa đùa nửa thật: Không biết cá chép nhà mình bị “kẹt” rồi ông Táo lấy gì cưỡi lên “chầu trời”?.


Ngoài ra, một số người dân sau khi thả cá, cũng tranh thủ "thả" luôn các bao nilon đựng cá xuống bờ kênh, rất phản cảm.

