![]() |
| Quang cảnh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. |
Trong chương trình, hơn 50 suất quà gồm cặp sách, vở viết, đồ dùng học tập và bánh kẹo đã được trao tận tay các em học sinh nghèo vượt khó, học sinh dân tộc thiểu số. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa động viên tinh thần sâu sắc, giúp các em thêm niềm tin và nghị lực trước thềm năm học mới.
Em Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc, học sinh lớp 5 Trường TH&THCS Mỹ Bình – một trong ba học sinh được đơn vị nhận đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em đến trường – Con nuôi Đồn Biên phòng”, xúc động chia sẻ: “Con rất vui vì được nhận cặp sách mới. Con hứa sẽ học tập chăm ngoan hơn để không phụ lòng các cha Biên phòng, thầy cô và các cô chú đã quan tâm đến chúng con.”
![]() |
| Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Trưởng nhóm thiện nguyện, phát biểu tại chương trình. |
Đại diện nhóm thiện nguyện, ông Nguyễn Tuấn Khanh – Trưởng nhóm bày tỏ: “Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng là tấm lòng của chúng tôi, hy vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các em trong học tập. Nhóm mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng trong các hoạt động ý nghĩa như thế này.”
Phát biểu tại chương trình, Thiếu tá Bùi Văn Hào – Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm nhấn mạnh: “Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã tích cực phối hợp, vận động nhiều nguồn lực và mạnh thường quân trong, ngoài địa bàn để hỗ trợ bà con Nhân dân, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới được tiếp tục đến trường. “Mong rằng những món quà này sẽ tiếp thêm sức mạnh để các em vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện” – Thiếu tá Hào chia sẻ.
![]() |
| Đại diện Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm cùng nhóm thiện nguyện trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. |
Những món quà nhỏ bé nhưng chan chứa yêu thương, trao đi đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, không chỉ tiếp thêm động lực học tập cho học sinh nghèo nơi biên giới mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, góp phần xây dựng tương lai tươi sáng cho quê hương, đất nước.