“Bà trùm” dùng nhiều người tình để thay mình điều hành mọi việc. Ngoài việc sở hữu 2 căn nhà, Yến còn thuê thêm 2 căn khác để đàn em ở và là nơi tập kết hàng.
Trước lúc đưa vào phòng xử, bị cáo Trần Kim Yến được cho là đủ sức khỏe để tham dự phiên tòa. Thế nhưng, mỗi lần đứng trước bục khai báo “hot girl” này lại có biểu hiện không bình thường khiến phiên tòa gặp rất nhiều khó khăn.
|
Đối tượng Trần Kim Yến. |
Tuy nhiên, HĐXX quyết định tiếp tục phiên xử. Ngày 5/9, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đường dây buôn bán ma túy do “hot girl” Trần Kim Yến (SN 1987; ngụ quận 3, TP HCM).
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 7/9 tới. Ngoài Yến (bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Đưa hối lộ") thì bị xét xử trong vụ án này còn có Nguyễn Phụng Huy (SN 1992, ngụ quận 8), Lâm Minh Trung (SN 1981, ngụ quận Bình Tân);
Tô Văn Tuấn Thành (SN 1983, ngụ quận 12, đều bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy); bị cáo Lê Thành Nguyên (SN 1977, bị truy tố tội "Môi giới hối lộ") và bị cáo Lê Quý Long (SN 1959, cùng ngụ quận 3, bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tại phiên tòa giữa tháng 8/2018, khi vào phòng xử, bị cáo Yến vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng khi đi vào phần xét hỏi, bị cáo này lại tỏ ra ngờ nghệch. Các luật sư đề nghị trưng cầu giám định tâm thần với bị cáo, nhưng HĐXX không chấp nhận.
Thấy sức khỏe của Yến có sự bất thường, HĐXX đề nghị cán bộ y tế thăm khám. Tuy nhiên, khi xét hỏi, bị cáo vẫn tỏ ra không bình thường nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.
Tại phiên tòa hôm qua (ngày 5/9), bị cáo Yến tiếp tục có những biểu hiện như lần xét xử trước. Yến tỏ ra khờ dại và không hiểu, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của những người tiến hành tố tụng.
Cho rằng bị cáo này cố tình gây khó cho việc xét xử, đại diện VKSND TP HCM đề nghị HĐXX tiếp tục xét xử bởi trong quá trình điều tra cũng như trước khi phiên xử diễn ra, bị cáo hoàn toàn bình thường. Sau khi hội ý, HĐXX đã chấp nhận ý kiến này.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Yến biết một người phụ nữ tên Thúy (ngụ Hải Phòng) có nguồn hàng ma túy lớn và một người đàn ông tên Hải Lượm (ngụ Khánh Hòa) bao "đầu ra".
Năm 2016, Yến bắt đầu kinh doanh “cái chết trắng” và nhanh chóng trở thành đầu mối cung cấp sỉ và lẻ các loại ma túy tại khu vực TP HCM và một số địa phương lân cận. Hệ thống chân rết được Yến thiết lập từ Nam ra Bắc.
Yến mua ma túy đá từ một người phụ nữ tên Thúy (Hải Phòng) với giá 38 triệu đồng/100g rồi thuê Thành đem hàng vào Nha Trang bán 45 triệu đồng/100g cho người đàn ông tên Hải Lượm. Trong một lần kiểm tra hành chính, Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ Trần Nguyên Vũ (SN 1982, người tình của Yến, trú tại quận 10) do có hành vi tàng trữ ma túy.
Khi biết Vũ bị bắt, Yến tạm dừng hoạt động và tìm cách “cứu” người tình và nhờ Lê Thành Nguyên (người họ hàng) tìm người giúp. Sau một thời gian, Nguyên báo lại với Yến là đã tìm được Lê Quý Long là người có khả năng “chạy án”.
|
Yến bị bắt quả tang với lượng lớn ma túy. |
Lúc đầu Long ra giá 1 tỷ đồng, nhưng sau đó giảm xuống 500 triệu đồng. Yến chấp nhận và đưa cho Nguyên 550 triệu để đưa cho Long.
Nhưng sau khi nhận tiền thì Long không làm gì giúp cho Yến. Chiều 30/1/2017, khi Nguyễn Phụng Huy vừa lấy 200g ma túy đá giấu trong két sắt nhỏ của Yến để chuẩn bị đi Nha Trang giao cho khách thì bị công an bắt giữ.
Ngay sau đó, Yến và Lâm Minh Trung cũng bị bắt giữ tại nhà riêng của Yến ở đường Thích Quảng Đức. Khám tại những căn nhà Yến thuê, công an thu giữ tổng cộng 8,3kg ma túy tổng hợp và hơn 24 ngàn viên thuốc lắc.