Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện pháp luật phát sóng hàng tuần trên báo PhapluatPlus.vn. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi nội dung.
Mấy hôm nay nghe tin bão sắp về, cấp trên lệnh cho Hải đội Cảnh sát biển của Bách phải tăng cường tuần tra, kiểm soát các tàu bè đi lại. Gần 2h đêm Bách ngái ngủ bảo Trần Cung đội trưởng:
- Em pha chè, hai anh em mình uống nhé. Gọi cả anh Minh, anh Hoàng nữa. Mấy anh khác ngủ rồi thì thôi.
Bỗng tiếng anh Minh từ đuôi tàu gọi với lên:
- Đội trưởng, đội trưởng.
Bách và Trần Cung cùng chạy lại, trong bóng đêm, một ánh đèn lấp lóe phía xa dội lại. Qua ống nhòm, thấy hình như một tàu đánh cá. Đội tuần tra được lệnh đội trưởng đuổi theo tàu cá. Loa cũng được phát đi, yêu cầu tàu cá dừng lại kiểm tra. Nhưng dường như tàu cá càng đi nhanh hơn ra phía biển. Tàu tuần tra được lệnh tăng tốc. Thấy không thể thoát được tàu tuần tra, tàu cá mới ngừng di chuyển. Thủ tục kiểm tra giấy tờ được nhanh chóng thực hiện. Qua kiểm tra sơ bộ, chủ tàu cho biết, những ngày biển động thế này không ra khơi xa được, nên có nhận chở thêm hàng hóa để tăng thu nhập. Hàng hóa ở đây là gỗ hương để đóng bàn ghế, đồ thủ công mỹ nghệ và người thuê vận chuyển là một chủ gỗ ở tỉnh Y. Chủ tàu khẳng định có đầy đủ giấy tờ chứng minh số gỗ này hợp pháp. Bằng con mắt nghiệp vụ của một người trong nghề, Trần Cung bảo anh em chiến sỹ phải kiểm tra kỹ số gỗ này...