Những chiếc xe tải chở đá từ mỏ đá Mông Sơn đã khiến cho người dân nơi đây phải sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường không khí nặng nề.
|
Hàng ngày người dân xã Mông Sơn phải đối mặt với những bụi bặm, ô nhiễm thế này. Ảnh: Huy Trung |
Thời gian vừa qua, Pháp luật Plus liên tục nhận được phản ánh của người dân ở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái về việc xe chở đá của các công ty đóng trên địa bàn xã đã phá hỏng con đường dài hơn 10km chạy qua xã, không những thế hằng ngày người dân còn phải chịu hậu quả nặng nề từ việc ô nhiễm môi trường từ bụi đá gây nên.
Để xác minh những thông tin trên, PV Pháp luật Plus đã trực tiếp xuống xã Mông Sơn. Từ Thành phố Yên Bái đi theo quốc lộ 70, đến km19 thì rẽ trái để vào tỉnh lộ 169 đi qua các xã Cảng Ân, Tân Hương và Mông Sơn dài hơn 10km. Để đi hết con đường này, PV đã mất gần 1 tiếng đồng hồ vật lộn với những "ổ voi", toàn bộ mặt đường trơ đá. Mỗi khi có ô tô đi ngược chiều lại kéo theo bụi mù mịt, đến nỗi xe vủa PV phải dừng lại chờ hết bụi mới dám đi tiếp.
Dừng lại trước một ngôi nhà được bịt kín mít bằng lưới đen bên ngoài để tìm hiểu, điều đầu tiên đập vào mắt PV là bụi phủ đầy ở các vật dụng trong gia đình, từ ghế ngồi đến ấm chén, bát đĩa. Chị chủ nhà nói trong bức xúc: “Chán lắm anh ạ, suốt ngày phải đóng cửa, chỉ thích nhanh đến tối để đóng cửa kín vào. Trước kia, đoạn đường được trải nhựa tử tế nhưng từ khi có các xe tải chở đá thì con đường bắt đầu xuống cấp, hư hỏng nặng.
Đoạn đường dài hơn 10km bị xe tải "băm nát" hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Huy Trung.
Theo chị chủ nhà thì người dân cũng đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn nhưng tình hình vẫn không được cải thiện là bao. Đường sá xuống cấp, không khí ô nhiễm vì bụi đường vẫn vậy.
"Sáng sớm dậy em đã dọn dẹp sạch sẽ nhưng đến trưa lại như vậy, nhiều lúc nghĩ bực bọn em mang đá ra chặn nhưng lái xe lại nhảy xuống vứt vào ven đường và đi tiếp. Nghĩa là mình chặn đá lại để họ đi chậm cho đỡ bụi nhưng họ lại nhảy xuống vứt vào ven đường”.
|
Những đoạn đường như này rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Huy Trung. |
Chị cũng bày tỏ nỗi lo lắng khi có nhiều cháu nhỏ trong đó có cả con mình phải sống trong môi trường bụi bẩn như vậy liệu có bị bệnh về hô hấp hay không?
Một hộ gia đình ở sát nơi khai thác đá của các công ty cho biết thêm: “Con đường từ Km19 của quốc lộ 70 vào đến nhà chị dài khoảng 10km nhưng đi lại khó khăn, đường trơ đá, mưa thì bẩn thỉu, trơn trượt, những ngày nắng thì bụi mù mịt, nếu đi xe máy sau ô tô có khi còn không nhìn thấy đường.
Chị cho biết thêm, cách đây 1 năm, có lần nổ mìn để khai thác đá, một viên đá nặng vài kg bay vào nhà làm vỡ mái nhà. Giả sử viên đá đó rơi trúng người đi đường thì chưa biết đến nhường nào.
Vì không chịu được bụi bặm mà gia đình tôi phải làm cửa kính, cả ngày đóng cửa kín mít”.
Nói về vấn đề trên, trao đổi với PV Pháp luật Plus, ông Nguyễn Văn Đông – Chủ tịch xã Mông Sơn cho biết, những phản ánh của người dân được chính quyền địa phương chuyển đến các đơn vị, đề nghị họ chủ động và tiếp thu xử lý để đảm bảo môi trường, cuộc sống cho người dân.
|
Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch xã Mông Sơn trong buổi làm việc với PV Pháp luật Plus. |
Ông Đông cũng cho rằng, là một xã vùng mỏ, có 4.500 dân, trong đó có 20% lao động địa phương tham gia khai thác đá, đồng thời xã có 5 điểm mỏ khai thác đá trên địa bàn nên tình trạng bụi, ồn…là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, không vì thế mà chính quyền “lờ” những kiến nghị của người dân. UBND xã, huyện luôn đốc thúc các đơn vị khai thác đá cần đảm bảo tối đa an toàn lao động, tiếng ồn, bụi…Nếu đơn vị nào không chấp hành sẽ kiên quyết xử lý.
Theo ông Đông, các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn cũng đã góp tiền hàng tháng, thuê người tưới nước để giảm bụi trong quá trình vận chuyển đá. Ngoài ra, Doanh nghiệp cũng góp phần tham gia vào việc sửa đường đi lại cho người dân.
Tuy nhiên, thực tế mà phóng viên tìm hiểu và ghi nhận thì trái với những gì mà ông Đông đưa ra.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin bạn đọc.