Những khối đá tảng to bằng cái thúng bất chợt rơi xuống lòng đường là nỗi sợ hãi của các em học sinh và những hộ dân sống ven trục đường ĐT-169.
Trục đường ĐT169, đoạn từ km quốc lộ 70 đến xã Mông Sơn, huyện Yên Bình.
Mỗi ngày hàng trăm lượt xe "siêu khủng" cơi nới thành thùng cao ngất ngưởng chở đá hộc vượt quá trọng tải cho phép, cuốn bụi mù mịt, băm nát trục đường ĐT169 đoạn nối từ Quốc lộ 70 với xã Mông Sơn (huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái).
Bắt đầu từ sáng sớm, điểm xuất phát của đoàn xe này là từ bãi tập kết (thôn Tân Minh, xã Mông Sơn) của Cty Cổ phần Xi măng & Khoáng sản Yên Bái sau đó chở vật liệu đi qua các xã Tân Hương và Cẩm Ân hướng Quốc lộ 70 về nhà máy.
|
Xe Howo (4 chân) chở đá hộc cao ngất ngưởng, từ xã Mông Sơn huyện Yên Bình nặc nè ra tới quốc lộ 70 (Ảnh Tiến Vũ). |
Theo quan sát của phóng viên Pháp luật Plus, những xe đá có ngọn này lặp đi lặp lại hành trình tới 3 - 4 chuyến trong ngày mà không hề gặp bất cứ lực lượng nào tuần tra ngăn chặn. Nguy hiểm hơn ở phía đuôi xe, lòi ra khỏi tấm bạt đậy chật hẹp là rất nhiều phiến đá hộc đặt hớ hênh như những cái bẫy, có thể đổ ụp xuống đường bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, các tài xế hầu như không thèm để ý tới điều đó, họ vẫn một tay vần vô lăng một tay túc trực chiếc điện thoại bên tai, chẳng màng quan tâm đến các phương tiện xe máy đằng sau đang loay hoay lạng lách giữa ổ voi ổ gà trên đường.
|
Đoàn xe đã đi hết trục đường ĐT169, hòa vào quốc lộ 70 (Ảnh Tiến Vũ). |
Trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus, chị Nguyễn Thị Hương cùng một số bà con kinh doanh tại thôn Đoàn Kết xã Cẩm Ân cho biết: "Tình trạng này kéo dài nhiều năm nay rồi, chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều lần về bụi và tiếng ồn của đoàn xe gây ảnh hưởng đời sống các hộ dân ven đường. Nhưng họ cũng chỉ tưới nước hời hợt được vài hôm rồi đâu lại vào đấy. Vừa qua, ngay tại đây đã có xe làm rơi những tảng đá to bằng cái thúng xuống đường ngay đúng lúc học sinh tan trường rất may là chưa xảy ra tai nạn".
Đông đảo người dân xã Mông Sơn và Tân Hương cũng đồng loạt phản ánh tình trạng xe quá tải ngang nhiên hoạt động ngày đêm trên tuyến đường vốn đã tàn tạ này. Chính vì vậy khiến cho việc đi lại của người dân ngày càng khó khăn và đã có lúc họ kéo cả làng ra phản đối bằng cách vần đá chặn đường nhưng cũng không có hiệu quả.
|
Ông Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch UBND xã Mông Sơn (Ảnh Tiến Vũ). |
Trong buổi làm việc với phóng viên Phapluatplus.vn vào ngày 28/2, khi được hỏi về đoàn xe quá tải đang "tung hoành" trên địa bàn là của đơn vị nào, ông Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch UBND xã Mông Sơn ngán ngẩm chia sẻ: "Thực ra chặng đường vận chuyển không phải là ngắn, mà từ xã Mông Sơn tới địa điểm chế biến của nhà máy xi măng có khoảng cách 30 tới 40 km. Riêng xã Mông Sơn chịu thiệt hại khoảng 6km nếu như các cơ quan chức năng trú trọng vào cuộc triệt để thì tôi nghĩ rằng cũng rất đơn giản. Đằng này chẳng thấy ai can thiệp nên tình trạng đó vẫn kéo dài mà xã thì lại không có chức năng dừng xe".
|
Chiếc xe được cho là chở vượt trọng tải cho phép tới 4 lần (Ảnh Tiến Vũ). |
Ngay khi đang làm việc tại trụ sở UBND xã mông Sơn, đoàn xe khủng vẫn chất ngất ngưởng ùn ùn đi qua thì vị Chủ tịch lại tỏ ra bình thản: "Nó vẫn vậy đấy anh ạ. Đợt trước báo Phapluatplus của các anh phản ánh tôi thấy CSGT vào tận mỏ bắt ký cam kết không chở quá tải nhưng rồi cũng chỉ lập trật tự được khoảng một tuần thôi, giờ thì vẫn vậy..."
Qua tìm hiểu, được biết đoàn xe vận tải trên là của một doanh nghiệp có địa chỉ tại tổ 13 thị trấn Yên Bình (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) tuy nhiên khi phóng viên liên lạc tới bà Ninh Thị Tuyến - Đại diện doanh nghiệp này thì bà Tuyến đã viện lý do đang bận và tắt máy.
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.