Sau 50 năm, một đoàn Cựu chiến binh gần 100 người ở cái tuổi xưa năm hiếm, người ít hơn 70 tuổi, người nhiều gần 100 tuổi hành trình về với chiến trường xưa. Hành trang của họ ngoài quân tư trang ai cũng như ai, một người một túi thuốc.
Họ như những Chiến binh thời bình khi vượt qua tuổi tác, sức khỏe, khoảng cách để về với đồng đội. 10 ngày di chuyển với chiều dài gần 4.000 km là quảng đường “kỷ lục” của gần 80 Cựu chiến binh (CCB) ở cái tuổi xưa nay hiếm về với đồng đội nơi chiến trường xưa.
Các CCB Sư đoàn 320 cùng lực lượng Đoàn viên Thanh niên địa phương tại điểm cao.
Trong đợt này, bên cạnh việc dâng hương, tri ân tới các Anh hùng, Liệt sỹ, các CCB còn vinh dự tham gia kỷ niệm chiến thắng Đắc Tô - Tân Cảnh. Đặc biệt hơn, đây cũng là dịp họ cùng chính quyền địa phương đón nhận xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt điểm cao 1015 và điểm cao 1049. Đây là 2 công trình do chính những người CCB này khi về với thời bình bằng công sức của mình đã trở lại xây dựng nên.
Về với đoàn CCB đợt này, có 2 cây “đại thụ” Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân tham gia hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm là đồng chí Nguyễn Quốc Thước và Khuất Duy Tiến. Đây cũng là Thủ trưởng trực tiếp chỉ huy các chiến sỹ Sư đoàn 320 ngày ấy đánh thắng giặc.
Trung tướng Khuất Duy Tiến (91 tuổi), nguyên Sư đoàn Trưởng Sư đoàn 320, Nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, Trưởng ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng, Sư đoàn 320, xúc động, cho biết: “Anh em chúng tôi về đây là để tri ân địa phương, lãnh đạo địa phương, nhân dân các dân tộc đã cùng chúng tôi, quân đội Nhân dân Việt Nam chiến thắng địch trên chiến trường Tây Nguyên. Mười năm ở đây, chúng tôi cùng nhân dân, cùng lãnh đạo địa phương nằm gai nếm mật, cơ cực lắm nhưng đã tạo được những chuyển biến…”.
Đốt lửa truyền thống...
Với lịch trình được chuẩn bị kỹ càng trước khi “hành quân”, đoàn đã xác định sẽ tổ chức đốt lửa trại để “sưởi ấm” đồng đội nằm lại nơi điểm cao này. Tuy nhiên, để làm được điều đó là không hề đơn giản.
Cựu chiến binh Lê Mạnh Hải, người trực tiếp dẫn đoàn trong đợt này, chia sẻ: “Để đến được 2 điểm cao này, quá trình di chuyển là cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Nếu không có sự ủng hộ của cán bộ và nhân dân địa phương các xã Hơ Moong và Rờ Cơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kom Tum cùng tinh thần người lính thì không bao giờ thực hiện được. Chỉ riêng 20 km đường rừng đoàn đã mất gần 1 buổi để về được với các điểm cao”.
Nghĩa tình đồng đội son sắt
Đến được điểm cao đã khó, việc tổ chức các chương trình dự kiến còn khó hơn. Bởi tại điểm cao này, một ngày có thể phân thành 4 mua rõ rệt, sáng nắng, chiều mưa, đêm lạnh.
Theo kế hoạch, đêm ngày 20/4/2022, đoàn sẽ tổ chức đốt lửa trại nhưng mãi đến 20h tối cùng ngày đoàn mới có mặt đầy đủ tại điểm cao 1015. Trong tâm thế phải đốt bằng được lửa trại để “sưởi ấm” cõi lòng người, sưởi ấm những linh hồn của các đồng đội đã nằm lại nơi đây 50 năm qua. Đó cũng là ngọn lửa của truyền thống cách mạng của người dân Sa Thầy nói riêng và cả nước nói chung.
"Sưởi ấm" anh linh các Liệt sỹ...
Và cuối cùng, ngọn lửa nơi điểm cao đã được bùng cháy. Đêm đó, tại điểm cao Charlie, điểm cao 1015… như làm bừng sáng lên một vùng bắc Tây Nguyên.
Cũng trong đêm đó, một cháu bé 4 tuổi bất ngờ xuất hiện cùng đoàn người nơi điểm cao. Trùng hợp thay, cháu bé Tôn Y Ly Ly đã được sinh ra sau đúng ngày bố cháu sau khi dựng thành công nhà bia trở về. Và hôm nay, Ly Ly lại được cùng bố vinh dự lên tại điểm cao 1015 để cùng các CCB tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ.
Cháu bé Tôn Y Ly Ly có mối "tâm giao" đặc biệt với 2 điểm cao 1049 và 1015.
Đặc biệt hơn, cũng trong đêm Tây Nguyên lạnh thấu xương ấy, đoàn CCB năm xưa được sự đồng hành của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Kon Tum, ông Dương Văn Trang, cùng ông Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đêm ấy, các CCB hát cho các linh hồn đồng đội nghe, các chiến sỹ dâng hương nơi nhà bia, cắm hương khắp mọi nơi trên ngọn núi bìa rừng của 2 điểm cao đó. Nhang khói hoà quyện với ánh lửa bập bùng cùng những bài hát bài thơ của nhân dân địa phương với đoàn cựu chiến binh nữa, tất cả hoà trong sự linh thiêng và gần gũi giữa người âm với những người sống thể hiện trong ánh lửa ánh đèn pin hàng trăm chiếc quét lên bầu trời để giao thoa giữa âm dương giao hoà trong tình người tình đồng đội.
Tiếng chiêng trống cồng thanh la của Đồng bào hoà chung tiếng hát hào hùng cách mạng một thời chinh chiến đã vang dậy cả đất trời Tây Nguyên một đêm dài nhớ mãi. Đêm ấy, mọi người cùng đoàn CCB, cháu bé 4 tuổi và nhân dân ở lại cùng các Liệt sỹ.
Hai vị Trung tướng cùng lãnh đạo địa phương tại lễ kỷ niệm.
Đến sáng 21/4, lễ kỷ niệm tròn 50 năm chiến thắng Charlie, Delta và khi hàng trăm chiến sỹ Sư đoàn 320 ngã xuống tại chính mảnh đất này được tổ chức. Ý nghĩa, xúc động thay khi chính những đồng đội, những người ở lại đã về đây, về với anh linh các Liệt sỹ trong ngày trọng đại này.
Còn mãi tình đồng đội.
Là con một Liệt sỹ đã hy sinh tại điểm cao 1015, chị Đàm Thị Tố Giang, tâm sự: Để có được ngày hôm nay, các CCB Sư đoàn 320 đã dành cho các Liệt sỹ, trong đó có cha của tôi những tình cảm sâu nặng mà không có ngôn ngữ nào có thể miêu tả hết. Đó là tình cảm của những người đồng đội cùng chung chiến hào năm xưa, cùng chung lý tưởng sống, hết lòng thương yêu nhau như ruột thịt ... luôn đau đáu nghĩ về nhau.
Chẳng thể tả, chẳng thể đo đếm được những gì mà các “bố” của tôi đã dành cho nhau. Nghĩa tình đồng đội son sắt của những người lính "Bộ đội Cụ Hồ" đã một lần nữa làm lên kỳ tích mới ở tuổi ngoài 70, đó là trên cao điểm 1015, 1049 hai nhà bia vững chãi, uy linh đã được dựng lên.
Tình quân dân khăng khít nơi đại ngàn Tây Nguyên.
Những người lính năm xưa dù chân chậm, mắt đã mờ nhưng với họ việc thăm lại chiến trường xưa là trách nhiệm thiêng liêng, với bao nỗi bồi hồi, lòng tri ân sâu sắc.
Tác giả xin được mượn đôi lời từ đáy lòng của Cựu chiến binh Lê Mạnh Hải để chúng ta phần nào thấy được điều đó: “May mắn nhất là sau tròn 50 năm chúng tôi còn sống để trở lại đất này, để gửi ngàn lời tri ân đồng đội và cảm ơn đồng bào nhân dân đã giúp đỡ bộ đội đánh giặc và giành thắng lợi…”.
Chiều ngày 3/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Hải Ninh đã có buổi làm việc với Báo Pháp luật Việt Nam về chương trình công tác và kế hoạch truyền thông chính sách năm 2026.
Mùa tuyển quân năm 2026 của Công an tỉnh Phú Thọ ghi nhận nhiều điểm sáng về chất lượng nguồn tuyển với 98 đảng viên, 145 công dân có trình độ đại học, cao đẳng và 6 nữ cử nhân xuất sắc tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.
Tháng 02/2026, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục ghi dấu ấn trong cải cách hành chính khi 100% thủ tục thuộc lĩnh vực kho bạc đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và cung cấp ở mức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
Từ ngày 15/3/2026, người dân sẽ không còn phải xin xác nhận số CMND 9 số hoặc số định danh cá nhân đã hủy khi thực hiện thủ tục hành chính. Thông tin này được tích hợp và khai thác trực tiếp qua mã QR trên thẻ Căn cước và ứng dụng định danh điện tử.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Trần Văn Lam (SN 1993, thường trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Sáng 5/3, tại Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã báo cáo toàn diện tình hì
Chiều 03/3, tại xã Mỹ Thái, Công ty Cổ phần Thép Việt Úc phối hợp với UBND xã Mỹ Thái (tỉnh Bắc Ninh) long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thái.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Trần Văn Lam (SN 1993, thường trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trong đó có các gói dịch vụ như “Super VIP” giá 700.000 đồng và “Party” giá 2 triệu đồng. Toàn bộ tiền vé massage được các đối tượng cầm đầu thu hưởng.
Cục Hải quan cho biết, lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 35 vụ với 42 đối tượng liên quan đến ma túy.
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 30 bị can đường dây phát sóng trái phép nội dung thể thao, phim ảnh trên "Xôi Lạc TV", và tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng.
Một tài xế xe công nghệ vừa phải nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng mặt và mắt sau khi bị một hành khách nam có biểu hiện say rượu tấn công vô cớ vào đêm 1/3 tại Khu đô thị Văn Quán.
Theo Công an Hà Nội, Fentanyl là một loại ma túy tổng hợp thuộc nhóm Opioid, được sử dụng hợp pháp trong y học với liều lượng cực nhỏ để giảm đau (mạnh gấp 100 lần morphine và gấp 50 lần heroine).
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cảnh báo người dân trước những tài khoản Tiktok quảng cáo làm các dịch vụ "hỗ trợ thực hiện cấp đổi GPLX ôtô online", “hỗ trợ tra cứu, trích lục thông tin GPLX thẻ giấy được cấp sau năm 2000"...
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.