Xúc cảm về nguồn ở Diên An trong Hành trình Đỏ 2025
Vừa qua, 200 đại biểu thanh niên ưu tú của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành Trình Đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc năm 2025” diễn ra từ ngày 1 đến 8/11 tại Thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.
Đặt chân đến “Thủ đô cách mạng” Diên An
Sau hai ngày hoạt động tại Bắc Kinh, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã đặt chân tới thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây – nơi được mệnh danh là “địa chỉ đỏ” của cách mạng Trung Quốc. Diên An được xem là cái nôi của cách mạng Trung Quốc, biểu tượng cho tinh thần kiên cường, đoàn kết, tự lực trong kháng chiến của nhân dân Trung Hoa.
Đây cũng là vùng đất in đậm dấu ấn hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm Người hoạt động cách mạng tại Trung Quốc. Trong thời kỳ căn cứ địa Diên An, đời sống văn hóa, nghệ thuật và tuyên truyền cách mạng tại đây phát triển mạnh mẽ, với nhiều trường học được mở để đào tạo cán bộ, thanh niên. Được bước đi trên mảnh đất mà Bác Hồ kính yêu từng ghé thăm, các đại biểu ai nấy đều không giấu được niềm xúc động, tự hào.
Tham quan Bảo tàng Cách mạng Diên An
Địa điểm đầu tiên đoàn ghé thăm là Bảo tàng Cách mạng Diên An, nơi trưng bày nhiều hiện vật quý tái hiện những năm tháng xây dựng căn cứ địa cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các phòng trưng bày giới thiệu tỉ mỉ thành tựu của các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong suốt 13 năm hoạt động tại Diên An.
Đáng chú ý, trong giai đoạn lịch sử đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhiều lần đến Diên An, cùng nhân dân Trung Quốc sinh hoạt và xây đắp tình hữu nghị cách mạng sâu sắc – trở thành minh chứng sống động cho sự ủng hộ lẫn nhau và gắn bó keo sơn giữa hai nước.

Trước những hình ảnh, tư liệu và hiện vật tại “địa chỉ đỏ” này, các đại biểu chăm chú lắng nghe lời thuyết minh để hiểu thêm về những năm tháng kháng chiến gian khổ cũng như vai trò của Diên An trong việc lãnh đạo cách mạng Trung Quốc. Qua đó, họ càng cảm nhận rõ tinh thần kiên cường, đoàn kết của nhân dân Trung Hoa trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Những bài học lịch sử từ bảo tàng đã khơi dậy trong các bạn trẻ niềm kính phục đối với thế hệ cha anh, hun đúc lòng tự hào dân tộc và lý tưởng cách mạng.
Về thăm Vườn Táo và Dương Gia Lĩnh
Rời bảo tàng, đoàn tiếp tục hành trình về nguồn tại các di tích cách mạng tiêu biểu của Diên An. Trong buổi chiều đầu đông, khu di tích Vườn Táo (Táo Viên) đón đoàn đại biểu với khung cảnh nên thơ, rợp sắc vàng của những hàng cây ngân hạnh đang mùa thay lá.
Tại ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm giữa Vườn Táo, các đại biểu bồi hồi khi được tận mắt thấy nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở và làm việc trong vòng một tháng mùa đông năm 1938. Nơi đây hiện vẫn lưu giữ nhiều kỷ vật, tài liệu và không gian sinh hoạt của Bác Hồ, như một biểu tượng của tình hữu nghị Việt – Trung và tinh thần quốc tế trong sáng của hai dân tộc. Đoàn đại biểu đã cùng nhau chụp ảnh lưu niệm bên tấm ảnh Bác Hồ treo tại di tích – bức ảnh chụp khi Người trở lại thăm Vườn Táo năm 1959 đầy xúc động.
Cách đây 87 năm, cũng tại địa điểm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân sau hành trình từ Liên Xô qua Tân Cương, Tây An đến Diên An; Người cùng đồng chí Trung Quốc trao đổi công tác, tích lũy kinh nghiệm quý báu cho cách mạng Việt Nam, và nhiều lần đàm đạo với Chủ tịch Mao Trạch Đông về vận mệnh cách mạng của hai dân tộc.
Những câu chuyện lịch sử được kể lại giữa không gian Vườn Táo càng khiến các đại biểu thêm tự hào về tình đồng chí gắn bó giữa hai nước trong quá khứ.

Song song với đó, đoàn cũng ghé thăm khu di tích Dương Gia Lĩnh – một căn cứ địa quan trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời kỳ kháng Nhật. Tại đây còn lưu lại hội trường, nơi ở trong hang đá của các lãnh tụ Trung Quốc và những dấu tích về cuộc sống sinh hoạt thời chiến.
Dương Gia Lĩnh cùng với Vườn Táo là hai địa danh từng được nhà thơ Hoàng Trung Thông nhắc tới trong bài thơ “Đến Diên An” đầy cảm xúc. Giữa những ngày về nguồn đáng nhớ, dường như các đại biểu đã thấy vang vọng đâu đây lời thơ năm xưa của ông:
Bao đường đi đến thăm Diên An
Tôi đến, con đường từ Việt Nam
Tôi muốn quay nhìn về lịch sử
Sau bao gió bụi của thời gian...
Kia Dương-gia-lĩnh, đây Vườn Táo
Cuồn cuộn sông Diên nước đổ về
Lắng nghe tình bạn Diên An cũ
Ấm lạnh nhà hang súng với kê
Những vần thơ viết năm 1968 ấy đã ghi lại chân thực hình ảnh Diên An với Dương Gia Lĩnh, Vườn Táo, dòng sông Diên cuồn cuộn… và tình cảm gắn bó Việt – Trung trong khói lửa chiến tranh.
Hôm nay, đứng giữa lòng Diên An lịch sử, thế hệ trẻ Việt Nam càng thấm thía hơn những gian lao mà cha ông hai nước đã cùng trải qua, cũng như ý nghĩa thiêng liêng của tình hữu nghị cách mạng được hun đúc qua năm tháng.
Hào hùng vở diễn “Diên An, Diên An”
Buổi tối tại Diên An, đoàn đại biểu đã có mặt tại Nhà hát lớn Đông Phương Hồng để thưởng thức vở diễn nổi tiếng “Diên An, Diên An”. Đây là vở kịch lịch sử cách mạng (vở diễn lịch sử đỏ) đầu tiên của Trung Quốc, được dàn dựng công phu với sự kết hợp của âm thanh, ánh sáng hiện đại và kỹ xảo điện tử. Trong hơn một giờ đồng hồ, vở kịch chia thành 6 màn đã tái hiện sinh động những đoạn đường trường chinh khốc liệt: cảnh quân kháng chiến vượt núi tuyết lạnh giá, băng qua thảo nguyên mênh mông trong cuộc Vạn lý trường chinh gian nan.
Các sự kiện lịch sử được đan cài hài hòa với thủ pháp nghệ thuật sáng tạo, khắc họa sự trưởng thành và những hy sinh lớn lao của lớp thanh niên cách mạng năm xưa, cũng như tinh thần kiên cường, bất khuất của người chiến sĩ trước mọi thử thách. Vở diễn khép lại đầy ấn tượng bằng hình ảnh lá cờ đỏ tung bay trên nền trời Diên An, tượng trưng cho sự tiếp nối bất diệt của ngọn lửa cách mạng.

Khán giả Việt Nam đã chăm chú dõi theo từng phân cảnh với niềm xúc động và khâm phục. “Diên An, Diên An” không chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật đơn thuần, mà thực sự là bài học lịch sử trực quan, giúp các đại biểu trẻ Việt Nam hiểu sâu sắc hơn về những năm tháng hào hùng của cách mạng Trung Quốc. Nhiều đại biểu chia sẻ rằng họ cảm tưởng như đang sống lại thời khắc quá khứ, chứng kiến tận mắt hành trình trường chinh oanh liệt qua ngôn ngữ sân khấu hiện đại.
Khơi dậy niềm tự hào và tình hữu nghị
Chuyến đi về nguồn tại Diên An đã để lại trong lòng mỗi đại biểu thanh niên những ấn tượng vô cùng sâu sắc. Thông qua việc tìm hiểu lịch sử cách mạng ngay tại “thủ đô kháng chiến” của nước bạn, thế hệ trẻ Việt Nam thêm hiểu rõ về truyền thống đấu tranh anh dũng, về văn hóa và tinh thần cách mạng của nhân dân Trung Quốc. Mỗi địa danh đi qua đều mang một câu chuyện lịch sử thiêng liêng, khơi dậy trong các bạn trẻ niềm trân trọng quá khứ và ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Từ Diên An, các đại biểu càng thấm thía giá trị của hòa bình, độc lập – thành quả được đánh đổi bằng xương máu cha ông – để càng tự nhủ phải sống xứng đáng hơn.

Quan trọng hơn, Hành trình Đỏ 2025 tại Diên An đã góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên hai nước Việt - Trung. Những cái bắt tay, những lời ca tiếng hát và cả những giọt nước mắt xúc động tại mảnh đất lịch sử này đã minh chứng cho sự gắn bó “núi liền núi, sông liền sông” của hai dân tộc. Ngọn lửa truyền thống - “gen đỏ” cách mạng - nay được truyền tiếp cho thế hệ trẻ, thôi thúc mỗi đại biểu mang trong mình quyết tâm kế thừa di sản quý báu ấy.
Chắc chắn rằng, trở về từ Diên An, các đại biểu Việt Nam sẽ là những hạt nhân lan tỏa nhiệt huyết cách mạng và tình hữu nghị, đóng góp tích cực vào mối quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn mới.
|
Hành trình 8 ngày “Kế thừa gen đỏ” Chương trình “Hành trình Đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc năm 2025” diễn ra trong 8 ngày (1–8/11/2025). Đoàn gồm 200 đại biểu thanh niên ưu tú của Việt Nam, chia làm 4 nhóm: cán bộ trẻ, doanh nhân trẻ, văn nghệ sĩ trẻ và sinh viên. Hoạt động này được khởi xướng theo nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhằm tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết và hợp tác giữa thanh niên Việt – Trung, đồng thời bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam. Tại Bắc Kinh, đoàn đã tham dự Diễn đàn Thanh niên Trung – Việt với chủ đề “Kế thừa nguồn gen đỏ”, các buổi đối thoại thanh niên về công tác Đoàn, hợp tác kinh tế thương mại và giao lưu văn hóa, cùng một số tọa đàm chuyên đề khác. Bên cạnh đó, các đại biểu được tham quan nhiều địa điểm tiêu biểu ở thủ đô Bắc Kinh như Cung Thanh niên – nơi sinh hoạt của thanh thiếu niên Trung Quốc, Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhà hát lớn Quốc gia, Vạn Lý Trường Thành (đoạn Cư Dung Quan)…, cũng như thăm Tập đoàn Lenovo và một số trung tâm công nghệ sáng tạo hàng đầu. Những hoạt động đa dạng này giúp đoàn hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và sự phát triển khoa học công nghệ của nước bạn, đồng thời tăng cường giao lưu hữu nghị với thanh niên Trung Quốc. Tiếp nối chương trình, đoàn di chuyển tới tỉnh Thiểm Tây, về thăm Diên An – “thủ đô cách mạng” giàu truyền thống. Tại đây, đoàn tập trung vào các hoạt động về nguồn: khảo sát Bảo tàng Cách mạng Diên An, thăm các di tích lịch sử (Vườn Táo, Dương Gia Lĩnh…) gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Trung Quốc, cũng như thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc tái hiện lịch sử. Chặng cuối hành trình diễn ra tại thành phố Tây An, với lễ tổng kết và giao lưu mang chủ đề “Tình Trung – Việt thắm thiết, văn hóa cùng tỏa sáng” vào tối 7/11. Hành trình Đỏ 2025 đã khép lại thành công, để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc và bài học quý báu cho các đại biểu. Quan trọng hơn, chuyến đi đã góp phần củng cố tình bạn bền chặt giữa tuổi trẻ hai nước và tiếp thêm động lực để họ cùng nhau kế thừa “gen đỏ”, chung tay vun đắp tương lai hữu nghị Việt – Trung.
|











