Người dân địa phương nghi ngờ rằng, nam thanh niên này bị kẻ xấu sát hại rồi phi tang xác xuống mương nước…
Nạn nhân có bị ném xác phi tang?
Như Phapluatplus.vn đã đưa tin, khoảng 6h30’ ngày 10/05, người dân tại khu vực Chợ Lồ, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện thi thể một người nam giới nổi lập lờ trên mặt nước tại khu vực cống Lồ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng thông báo tới chính quyền địa phương, Công an xã Nguyệt Đức và Công an huyện Yên Lạc xuống kiểm tra và bảo vệ hiện trường.
|
Gia đình nạn nhân Nguyễn Mạnh H. |
Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là Nguyễn Mạnh H. (sinh năm 1991, trú tại thôn Quảng Cư, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Qua quá trình khám nghiệm ban đầu, trên 2 tay và phía sau lưng có hình săm, nhiều vết rách ở đầu, mặt và cổ. Nạn nhân được phát hiện trong tư thế úp mặt xuống nước, trên người chỉ mặc bộ quần áo cộc tay.
Khu vực cống Lồ (Nguyệt Đức, Yên Lạc) là nơi tập trung rất nhiều rác thải trôi về che khuất tầm nhìn. Nhiều người dân có mặt lúc phát hiện thi thể nạn nhân tiết lộ, H được tìm thấy dưới nước, khi đưa lên bờ thì chân, tay co rúm không duỗi thẳng như người chết đuối. Nhiều khả năng nạn nhân bị chết sau khi bị đánh rồi đẩy xuống nước nên mới co rúm như vậy.
|
Ông Nguyễn Văn Thành (bố đẻ nạn nhân) đau xót trước cái chết khó hiểu của con mình. |
Chưa hết bàng hoàng trước cái chết oan khuất của con trai, ông Nguyễn Văn Thành (bố đẻ nạn nhân) nghẹn ngào kể lại sự việc: “Khoảng 12h ngày 10/5, gia đình nhận được tin báo từ ông Nguyễn Đình Hoàng (Trưởng công an xã Tuân Chính) chúng tôi đến hiện trường vụ việc. Vợ chồng tôi gần như rụng rời chân tay, khi nhận ra áo quần, trang sức cùng một số đồ vật khác của con trai đang lưu giữ làm tang chứng và nghe người dân hung tin con trai đã bị sát hại. Sau khi nhận dạng, đó chính là con trai của tôi”.
Ông Thành cho biết thêm, con trai ông mượn xe máy của bạn cùng xã (chiếc xe Air blade màu đỏ trắng) đi từ ngày 7/5 không thấy về, gia đình cũng không hỏi gì thêm vì nghĩ H. đi làm xa. Sau đó 2 ngày, bạn của H. có đến gia đình để lấy xe về nhưng H. không có nhà, gia đình gọi điện cho H. mang xe về thì thuê bao không liên lạc được. Gia đình có đi hỏi những người quen xem H. có ở đó không nhưng mọi người đều không biết và đến ngày 10/5, gia đình nhận được hung tin rằng H. đã tử vong.
Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình làm lễ mai táng.
Gia đình nạn nhân nghi ngờ con mình bị sát hại
Theo thông tin từ phía gia đình cung cấp, trên người nạn nhân có nhiều vết thâm tím, bầm dập, có nhiều vết đâm, vết rách, đặc biệt là vết đâm sâu trên ngực trái của nạn nhân, có thể đó là nguyên nhân chính gây nên cái chết cho nạn nhân.
|
Ông Lê Văn Lập (bác của nạn nhân) kể lại. |
Với những vết rách sâu trên người của nạn nhân, rất nhiều người thân trong gia đình cũng như người dân trong khu vực cho rằng, nạn nhân đã bị một số đối tượng sát hại rồi nám xác phi tang.
Ông Lê Văn Lập (bác của nạn nhân) chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn lắm, bố của H. ở nhà làm trang trại chăn nuôi, vợ nó làm công nhân xa nhà nên thi thoảng mới về, H. cũng đi làm suốt ngày, đứa con gái mới hơn 2 tuổi thì ở với ông nội”.
“Tôi khẳng định, cái chết của con trai tôi có nhiều uẩn khúc. Thường ngày con trai ông rất chịu khó làm ăn, không vay mượn hay nợ nần ai cả. Cho đến thời điểm hiện tại, chiếc xe máy mà con tôi mượn bạn cũng không thấy đâu. Như vậy, con tôi chắc chắn đã bị bọn côn đồ cướp của, sát hại và phi tang xác xuống mương nước”- ông Thành (bố nạn nhân) bức xúc cho biết.
Được biết H. kết hôn với chị Nguyễn Thị Phượng (trú tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) được 3 năm và có một con gái 2 tuổi. H. làm thợ sơn nhà nên thường đi làm xa nhà, vợ của H. làm công nhân cho một công ty điện tử trên địa bàn TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Một số người dân sinh sống gần khu vực nhà nạn nhân H. cho biết, H. cũng là một tay chơi có tiếng trong khu vực và sa chân vào con đường nghiện hút nên làm được bao nhiêu tiền đều nướng vào ma túy. Thiếu tiền, H. lại mang hết những tài sản có giá trị trong gia đình đi bán. Nhiều người nghi ngờ rằng, những lúc H. không có tiền mua ma túy nên đã đi vay lãi để mua ma túy và đến khi không có tiền trả nợ, H. đã bị các đối tượng ra tay sát hại?.
Trao đổi với Phapluatplus.vn một lãnh đạo CA huyện Yên Lạc cho biết: “Nạn nhân là Nguyễn Mạnh H. (sinh năm 1991, trú tại thôn Quảng Cư, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Hiện vụ án đã chuyển sang phòng CSHS, Phòng PC45 công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra và làm rõ.”