Vì quá sợ hãi khi chứng kiến cầu Ghềnh (Đồng Nai) đổ sụp, nên thời điểm xảy ra tai nạn, cả hai tài công đã gọi điện báo cho chủ sà lan, rồi trốn khỏi hiện trường.
Tin nên đọc
Vụ sập cầu Ghềnh: Tài công chưa có giấy phép cầm lái
Vụ sập cầu Ghềnh: Người điều khiển sà lan không tuân thủ quy định ATGT đường thủy
Vụ sập cầu Ghềnh: Đầu kéo sà lan 800 tấn có thể gây nổ
Vụ sập cầu Ghềnh: Ga Biên Hòa sẽ tạm thay ga Sài Gòn
|
Cầu Ghềnh bị đâm sập ngày 20/3. |
Phóng viên Pháp luật Plus đã về tận địa phương, nơi hai tài công lái sà lan thuê, gây ra vụ tai nạn dẫn đến sập cầu Ghềnh (TP Biên Hòa, Đồng Nai) khiến dư luận đặc biệt quan tâm những ngày qua.
Tại Sóc Trăng, chúng tôi tiếp xúc với chị chị Nguyễn Quỳnh Như (34 tuổi, vợ Giang). Sau những gì xảy ra, người phụ nữ không giấu được nỗi sợ hãi trên khuôn mặt của mình. Chị cho biết, chồng đã bị tạm giam để phục vụ điều tra liên quan đến vụ việc sập cầu Ghềnh.
|
Chị Như vợ của Giang |
Chị kể: "chồng chị lên TP HCM làm thuê, và làm cho chủ sà lan là ông Phan Thế Thượng (62 tuổi, ngụ TP HCM). Hôm xảy ra sự việc, chồng chị là Trần Văn Giang (36 tuổi) và Nguyễn Văn Lẹ (28 tuổi, quê Bạc Liêu) được chủ tàu giao việc lái tàu kéo sà lan chở cát từ khu vực phà Cát Lái (TP HCM) về Đồng Nai."
Tuy tỏ ra rất lo lắng vì mình không rành lái tàu, cũng không rành về tuyến đường sông Sài Gòn. Tuy vậy, cả hai vẫn gật đầu đồng ý vì không muốn vị chủ tàu phận lòng, đuổi việc. Nhận tàu từ tay người chủ, Giang trực tiếp lái, còn Lẹ là hoa tiêu- quan sát tuyến đường.
Những đoạn đường đầu tiên qua đi yên ả, vậy nhưng khi tới gần chân cầu Ghềnh hai người tỏ ra vô cùng lo lắng vì dòng nước xiết, chiếc tàu kéo không đi theo ý muốn của họ và đâm vào thành cầu.
Họ vô cùng hoảng loạt khi thấy chiếc cầu đã đổ sập xuống sông, còn sà lan thì lật úp. Sau thời điểm xảy ra sự việc, cả hai đã kịp thời nhảy xuống sông rồi bơi vào bờ. Giang bàn với Lẹ rằng gọi điện thông báo cho chủ tàu thông báo sự việc rồi cả hai rời khỏi hiện trường, bắt xe về quê bỏ trốn.
Trên đường về cả hai bàn bạc không nói chuyện này cho gia đình để họ đỡ lo lắng. Tuy không nói cho người thân nhưng cả hai luôn cảm thấy vô cùng sợ hãi, hoảng loạn khiến chính những người thân trong gia đình lấy làm khó hiểu. Khi họ hỏi thì cả hai đều trả lời, nhớ vợ con, nhớ nhà nên về nhà thăm.
Dù nói vậy nhưng cà Giang và Lẹ vẫn không giữ được bình tĩnh. Không những thế, Giang còn thường xuyên dặn vợ rằng, nếu có ai tới nhà hỏi thì bảo anh ta không về nhà. Dặn vợ chưa kịp dứt lời thì Giang hoảng hồn khi thấy nhiều người mặc quân phục bước vào nhà, yêu cầu anh ra công an xã làm việc.
Chứng kiến cảnh chồng bị cơ quan công an dẫn đi trước mắt, chị Như đã ngất lịm ngay tại chỗ, khiến gia đình phải đưa vào bệnh xá cấp cứu. Khi tỉnh dậy, chị Như hỏi mới hay sự việc, chồng mình bị bắt liên quan đến vụ cầu Ghềnh bị sập.
Chị Như nghẹn ngào nói: “Tối hôm đó tôi xem thời sự thấy chiếu hình ảnh câu cầu Ghềnh bị đâm gãy tôi cũng thấy kinh hoàng quá nhưng thực sự là không dám nghĩ đó là do chồng tôi gây ra. Vừa xe xong thời sự thì tôi thấy chồng tôi lững thững bước vào nhà, khuôn mặt thì tái nhợt như người trúng gió. Tôi gặng hỏi như thế nào anh cũng không trả lời mà chỉ dặn có ai đến hỏi thi bảo anh không về. Nói đoạn chồng tôi trốn ra phía sau nhà. Anh Giang về chưa được bao lâu thì công an cũng tìm tới và đưa anh đi”.
Chị Như cho biết thêm, khi vụ việc xảy ra, gia đình chị vô cùng lo lắng nhưng vì nhà quá nghèo, lo ăn từng bữa không xong nên không có điều kiện lên Đồng Nai thăm chồng và tìm hiểu sự tình. Mọi diễn biến vụ việc gia đình chỉ theo dõi qua ti vi.
Chị Như tâm sự: “Nhìn chồng bị bắt đi tôi thấy sự rất hốt hoảng. Do ít học, không biết gì về luật pháp nên tôi cũng không rõ chồng mình có phải đi tù không, không biết gia đình tôi có phải đền cây cầu này không. Mà nói thật thì gia cảnh chúng tôi thế này, có bán cả nhà đi thì cũng không thể đủ”.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.