Gia cảnh vô cùng khó khăn, Giang phải tha hương làm thuê. Tất cả những miệng ăn của gia đình đều trông vào những đồng công ít ỏi mà Giang kiếm được từ nghề tài công lái sà lan. Người vợ Giang cho biết, chồng bị bắt, sắp phải đối mặt với pháp luật, gia đình chị đang rơi vào cảnh tận cùng khốn khó.
Tin nên đọc
Vụ sập cầu Ghềnh: Hai tài công đã báo với chủ tàu trước khi bỏ trốn
Xác định chủ sà lan gây tai nạn sập cầu Ghềnh
Tàu kéo sà lan đâm sập cầu Ghềnh đã hết hạn kiểm định
Vụ sập cầu Ghềnh: Đầu kéo sà lan 800 tấn có thể gây nổ
Trước thông tin con trai là Trần Văn Giang (36 tuổi), người lái sà lan đâm sập cầu Ghềnh (Đồng Nai) bị bắt, ông Trần Văn Thanh (SN 1951) cũng không khỏi bàng hoàng. Không chỉ lo con trai vướng vòng lao lý mà ông Thanh còn lo lắng cho số phận 6 người còn lại trong gia đình.
Bởi, hậu quả vụ sập quá khủng khiếp và ngoài sức tưởng tượng. Theo ông Thanh, do nhà không có đất đai canh tác nên kinh tế của gia đình ông từ trước tới này đều phụ thuộc vào tiền đi làm thuê làm mướn. Nhiều năm nay do bệnh tật, sức khỏe giàm sút nên ông Thanh phải ở nhà, bởi vậy cái ăn, cái mặc đều dồn hết lên vai Giang.
|
Ngôi nhà Giang. |
Ông Thanh cho biết thêm, trước đây gia đình ông còn không có lấy một mảnh đất để dựng nhà. Năm 2012, nhờ chính quyền giúp đỡ, gia đình ông đã có được mảnh đất và ngôi nhà bằng lá. Còn kinh tế gia đình đều trông vào đồng công ít ỏi 80 ngàn/ ngày của Giang. Số tiền ít ỏi ấy cũng phải chia năm xẻ bảy, đồng thì mua gạo, đồng mua nước, đồng tiền điện, tiền đóng học phí cho con Giang... Vì quá khó khăn nhiều khi gia đình phải cắt giảm một bữa.
Bữa cơm gia đình cũng chỉ có mớ rau và vài con cá mà ông Thanh cố gắng đi vét mương có được. Việc được ăn no đã là một hạnh phúc với gia đình chứ chưa nói tới chuyện ăn ngon. “Bình thường không xảy ra chuyện, gia đình còn bữa đó bữa no, nay Giang gặp chuyện thì không biết gia đình tôi phải sống ra sao nữa”, ông Thanh nghẹn ngào.
Còn chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (34 tuổi, vợ Giang) chia sẻ, tất cả cũng vì cuộc sống mưu sinh mà ra nông nỗi. “Chồng tôi đi vậy tôi chỉ thương anh thôi, vì gia đình mà anh phải nai lưng đi làm suốt ngày đêm.
Có những khi ốm đau bị chủ tàu bắt về nhà nghỉ ngơi anh ấy lại vác leng, vác thùng đi săn cá về bán kiếm tiền mua gạo mua cá cho con. Có những khi thương chồng, tôi cũng đi làm thuê cho người ta nhưng số tiền tôi kiếm được cũng chỉ đủ cho bữa ăn trong ngày. Hơn nữa ở vùng này nhà nào cũng ngheò như nhà nào nên hy hữu lắm mới kiếm được người thuê làm”, chị Như cho biết.
Khẽ nhìn xuống bụng mình, chị Như chợt oàn khóc. Chị đã mang trong mình giọt máu thứ 2 của anh Giang, đứa bé cũng sắp tới ngày chào đời nhưng trong tay chị lúc này chỉ còn đúng 2 ngàn bạc lẻ, thùng gạo thì cũng chỉ còn đủ cho bữa tối hôm nay. “Không biết những ngày tới gia đình tôi phài sống sao đây, tiền hết, gạo hết, con tôi thì sắp ra đời ấy vậy mà ông trời không thương còn gieo tai họa xuống đầu”, chị Như chia sẻ.
Ông Nguyễn Bá Hải (65 tuổi, ngụ gần nhà Giang) chia sẻ, Giang vốn là người chịu thương chịu khó lại siêng năng. Trước khi xảy ra vụ việc, ông Hải cũng chưa bao ngờ nghe ai trách móc Giang một câu trong việc làm ăn, không ngờ lần này Giang lại gây nên tai nạn nghiêm trọng như vậy.
Ông Hải bày tỏ: “Chỉ mong cơ quan chức năng xem xét hoàn cảnh của gia đình Giang mà giảm bớt phần nào tội lỗi anh ấy gây ra. Giờ Giang mà vướng vòng lao lý thì không chỉ mình anh ta mà cả gia đình đều đứng trước vực thẳm”.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.