Dù biết danh tính hai người nhặt được tiền, nhưng hơn một tuần trôi qua, anh Giang vẫn chưa nhận lại số tiền 426 triệu đồng bỏ quên trên xe taxi.
Liên quan đến sự việc mà Pháp luật Plus đã phản ánh, anh Nguyễn Trường Giang (SN 1990), trú tại phường Phố Mới, TP Lào Cai) đã gửi đơn “cầu cứu” đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội; Phòng Thanh tra nội bộ, Công an TP Hà Nội.
Theo đơn, trình bày, vào hồi 17 giờ ngày 19/3/2016, anh cùng người anh họ tên Hoàng và một anh bạn nữa gọi taxi Mai Linh BKS 30A - 4537x tại số 3 đường Tố Hữu, quận Hà Đông, Hà Nội để mua ô tô.
Do anh lái xe taxi không thạo đường Hà Nội nên vào lúc 17h20 phút, nhóm anh Giang quyết định xuống xe để đổi đi xe khác tại trường THCS Nam Trung Yến (quận Cầu Giấy).
“Sau khi xuống xe đi bộ một đoạn để bắt xe tiếp theo, tôi mới nhớ ra mình đã bỏ quên chiếc ba lô trên xe taxi (Trong ba lô có quần áo, giấy tờ tùy thân và số tiền mặt tổng cộng là 426 triệu đồng, gồm: 220 triệu đồng tiền 200 nghìn, 200 triệu đồng tiền 500 nghìn, 6 triệu đồng các loại tiền khác tôi để trong ví). Toàn bộ số tiền bố mẹ đã gom góp và đưa cho tôi mang ra Hà Nội để mua ô tô để phục vụ cho công việc sau này,” anh Giang cho biết.
Sau đó, anh Giang đã liên hệ đến tổng đài của hãng taxi và liên hệ được với tài xế taxi có tên là Tưởng. Thời điểm đó, anh Tưởng có chở 2 khách từ BigC đến một nhà nghỉ ở ngõ 40 đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy). Do nghĩ rằng đó là ba lô của khách lên sau nên khi hai người này xuống xe, anh Tưởng đã đưa cho họ.
|
| Anh Giang kể lại sự việc với PV. |
Đến 18 giờ cùng ngày, anh Giang cùng với anh Tưởng và 2 người bạn của anh Hoàng đến Công an Đội 6 Thiền Quang để trình báo vụ việc. Sau đó, anh Giang cùng với cán bộ công an đến tại nhà nghỉ theo trình bày của anh Tưởng.
Tại đây, anh Linh và anh Hanh (Công an đội 6) đã xác định được danh tính của 2 người khách vừa nhặt được chiếc ba lô đó của anh và yêu cầu trả lại.
Tuy nhiên, tại thời điểm đó họ nói rằng đã chia nhau số tiền nhặt được và tiêu hết rồi, hiện tại chỉ còn lại quần áo, giấy tờ tùy thân của tôi và khoảng hơn 100 triệu tiền mặt và 3 chiếc Iphone 6.
“Tôi không đồng ý nhận lại số tiền thiếu nói trên nên đã yêu cầu được nhận đủ số tiền 426 triệu đồng đó. Bà T., là chủ nhà nghỉ M.H có xuống nói chuyện riêng với một chiến sĩ Công an Đội 6, sau đó bà T., đã nhận 2 người khách trên là người nhà của mình. Và hẹn tôi 3 giờ chiều ngày hôm sau (20/03) quay lại đây để 2 người khách kia gom đủ tiền trả lại”, anh Giang kể lại.
Theo lời hẹn, ngày hôm sau anh Giang tới để hi vọng “xin” lại số tiền nói trên, tuy nhiên 2 người khách này đã không có mặt và cũng không liên lạc được. Sau đó, anh Giang tiếp tục đến Công an Đội 6 Thiền Quang để tiếp tục trình báo và tường trình lại toàn bộ vụ việc.
Mặc dù, đã hơn 10 ngày trôi qua nhưng anh Nguyễn Trường Giang vẫn chưa nhận được số tiền trên của mình. Việc chậm trễ giải quyết của Cơ quan công an tại Đội 6 Thiền Quang cũng khiến anh Giang cảm thấy rất hoang mang và mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để tìm lại số tiền đó?
Trao đổi với PV Pháp luật Plus, Luật Sư Trương Anh Tú, Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú nhận định: Thông thường với những người nhặt được tiền mà không trả lại thì sẽ phạm vào tội chiếm giữ tài sản trái pháp luật được quy định tại điều 141 BLHS. Số tiền trong trường hợp này là trên 400 triệu, các đối tượng sẽ bị xử lí cao nhất là 5 năm tù.
“Tuy nhiên trong tình huống này tôi đang nghiêng về giả thiết các đối tượng có dấu hiệu phạm tội trộm cắp tài sản vì các đối tượng đã có biểu hiện lén lút mang tiền ra khỏi chiếc xe taxi. Chiếc xe này do anh lái xe là chủ sử dụng và quản lí không gian trên xe taxi.”
Theo luật sư Tú, nếu như trong trường hợp lái xe taxi nhặt được tiền thì rất rõ về tội chiếm giữ tài sản trái pháp luật. Tuy nhiên, các đối tượng nhặt đượng tiền không phải là người quản lí xe, hơn nữa, biểu hiện lén lút thì dấu hiệu về tội trộm cắp tài sản rất rõ. Trong trường hợp này, các đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản thì sẽ phạm vào khoản 3 của điều luật lên đến 15 năm tù.