Trước những “trần tình” của GS Hà Văn Quyết về việc “mổ bụng nhưng không cắt khối u?” bệnh nhân và gia đình rất bất bình.
“Tôi chỉ ký cam kết mổ nội soi cho bố mình”
Như Pháp luật Plus đã thông tin trước đó, bệnh nhân Trần Quốc Phú (51 tuổi, trú tại xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An) đến bệnh viện Quốc tế Vinh để khám bệnh, tại đây sau khi được nội soi bác sĩ kết luận bệnh nhân Phú có khối u ở tá tràng kích thước 2 cm.
Sau khi nhận được sự tư vấn của bác sĩ, ông ra bệnh viện Đại học Y Hà Nội để khám lại và có phương pháp điều trị tốt nhất.
|
Hiện tại sau ca phẫu thuật sức khỏe của ông Phú giảm sút rất nhiều. Ông đã giảm 10 kg so với trước khi được phẫu thuật. |
Tại đây sau khi nội soi, siêu âm ổ bụng, chụp cộng hưởng từ cũng cho kết quả như ở bệnh viện Quốc tế Vinh. Sau đó, chỉ định GS Hà Văn Quyết là người sẽ trực tiếp mổ cho bệnh nhân Phú.
Tuy nhiên, khi gia đình bệnh nhân liên lạc gặp GS Quyết, lại được chuyển sang bệnh viện đa khoa Bảo Sơn 2 để chờ mổ.
“Tôi được các bác sĩ tư vấn ra bệnh viện Đại học Y Hà Nội để điều trị vì tại đây trang thiết bị y tế rất hiện đại, nên gia đình rất an tâm.
Nhưng tại sao khi chỉ định GS Quyết là người mổ cho tôi thì tôi lại được chuyển sang bệnh viện đa khoa Bảo Sơn 2 để mổ. Lúc đó, vì GS Quyết là người trực tiếp mổ, họ là giáo sư nên nói gì, chỉ định như thế nào thì tôi và gia đình chỉ biết nghe và làm theo thôi”- ông Phú cho biết.
Chiều ngày 06/6, ca phẫu thuật cắt khối u tá tràng cho bệnh nhân Phú được tiến hành kéo dài khoảng 4h liền: “Lúc mổ, tôi có ký cam kết là mổ nội soi chứ không phải mổ banh như vậy.
Khi họ đưa bố ra khỏi phòng mổ tôi cũng rất bất ngờ và hỏi GS Quyết thì được ông trả lời rằng, trong tình huống này phải mổ banh chứ không thể mổ nội soi được.
Khi đó, GS Quyết còn nói ca phẫu thuật đã rất thành công, khối u đã được cắt bỏ, chỉ cần điều trị một thời gian là khỏi”, anh Trần Nguyên Chung, con trai ông Phú kể lại.
|
Sau khi được phẫu thuật ông Phú thấy đau và đi khám lại thì vẫn phát hiện 1 khối u ở vị trí cũ như chưa được phẫu thuật. |
Sau ca phẫu thuật, ông Phú tiếp tục nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Bảo Sơn 2 thêm 7 ngày rồi xin được về nhà điều trị theo đơn thuốc của bác sĩ.
Tuy nhiên, sau đó ông lại tiếp tục có những cơn đau như lúc chưa được mổ, lúc này ông liên lạc với GS Quyết thì được hẹn trở lại bệnh viện để thăm khám. Ngày 19/7, GS Quyết khám lại và thông báo cho bệnh nhân và gia đình rằng có một khối u mới phát sinh cách vị trí cũ 1 cm.
“Tôi đã đi khám lại ở nhiều nơi thì kết quả vẫn cho thấy kích thước, vị trí khối u giống như ban đầu trước khi mổ. Tôi không thể không nghi ngờ về việc này.
Tôi cũng đã gọi điện, liên hệ nhiều bác sĩ để biết thêm thông tin. Người ta bảo đối với khối u không thể tái phát, mọc lại nhanh như vậy được. Tôi cũng mong muốn GS Quyết cũng như bệnh viện phải có trách nhiệm đối với tôi và gia đình”, ông Trần Quốc Phú cho biết.
Bất bình trước “trần tình” của GS Quyết
Sau khi sự việc được đăng tải, GS Quyết đã có những lời “trần tình” về vụ việc và tỏ ra “bất ngờ” trước thông tin cho rằng, bản thân ông đã mở ổ bụng của bệnh nhân nhưng việc cắt khối u là “giả vờ”.
Vị giáo sư cho rằng mình đã thực hiện ca phẫu thuật và cắt bỏ khối u. Khối u mới phát hiện là khối u mới tái phát. Đây là dạng u hạch nên phát có thể mọc lại và phát triển rất nhanh ở ngay vị trí cũ hoặc gần vị trí cũ.
|
Bản thân ông Phú và gia đình rất bất bình trước những "trần tình" của GS Quyết về vụ việc. |
Bệnh nhân cũng như gia đình rất bất bình trước những lời “trần tình” của GS Quyết về vụ việc. Ông Phú cho biết: “Sự việc xảy ra đã 2 tháng, nhưng bác sĩ và bệnh viện vẫn không có trách nhiệm gì đối với bệnh nhân. GS lại giải thích vòng vo, không đúng bản chất sự việc.
Tôi cũng mong muốn bệnh viện Đại học Y Hà Nội trả lời lý do tại sao thời điểm đó lại chuyển tôi sang bệnh viện đa khoa Bảo Sơn 2 để điều trị và phẫu thuật. Trong khi tôi và gia đình tin tưởng bệnh viện mới ra khám và điều trị tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội”.
“Sau ca phẫu thuật khoảng 20 ngày tôi đã thấy đau như trước khi mổ. Một khối u mới không thể phát triển nhanh như vậy được”, ông Phú thắc mắc.
Hiện tại sau ca phẫu thuật sức khỏe của ông Phú đã suy yếu rất nhiều, ông giảm hơn 10 kg. Bản thân bệnh nhân và gia đình mong muốn nhận được những trả lời thỏa đáng nhất từ phía bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh viện đa khoa Bảo Sơn 2 và từ chính GS Hà Văn Quyết.