Liên quan đến hai cái chết đau lòng của anh rể và người em vợ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cơ quan công an đã triệu tập chồng của người em vợ để lấy lời khai. Về phía đình nạn nhân và hàng xóm khẳng định hai nạn nhân đều là những người hiền lành, sống chan hòa.
Nạn nhân cưới ...vợ lẽ cho chồng
Những ngày qua vụ việc “anh rể em vợ chết bất thường” đang gây xôn xao dư luận Hà Tĩnh.
Đó là việc ông Trần Văn Hoài (58 tuổi, ở xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và bà Trần Thị Thọ, (49 tuổi, trú tại Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chết trên giường với nhiều vết đâm .
Khi phóng viên về quê của các nạn nhân tìm hiểu thì đa số hàng xóm láng giềng của họ đều khẳng định ông Hoài và bà Thọ sống rất hiền lành, tốt tính và chưa từng có xích mích với ai.
|
Ngội nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng |
Trước đó như Phapluatplus đã đưa tin, khoảng 18h ngày 28/11, em trai của bà Thọ chạy sang nhà ông Hoài để tìm chị thì tá hỏa khi thấy thi thể bà Thọ và ông Hoài trên giường với nhiều vết đâm, máu loang khắp nhà.
Bà Thọ chết trong tư thế nằm sấp trên giường, hai tay bị trói, không mặc quần áo, bên cạnh đó là thi thể ông Hoài nằm ngửa, cạnh một con dao. Ngay sau khi phát hiện, Linh đã hô hoán gọi mọi người và trình báo sự việc tới cơ quan chức năng.
Theo lời kể của người thân, bà Thọ do sức khỏe yếu nên chỉ sinh được mỗi một đứa con gái. Đầu năm nay, với hi vọng nhà có thêm người và chồng có con trai nối dõi, chị Thọ còn tự mình tìm vợ lẽ cho chồng.
Sau khi chồng lấy vợ lẽ, 3 người sống chung một nhà nhưng rất êm ấm, không xảy ra mâu thuẫn gì. Người vợ lẽ sau đó vì không thích sống chung cảnh “kiềng 3 chân” nên khi sinh con xong thì về nhà ngoại ở và cũng không xảy ra mâu thuẫn tranh chấp gì.
|
Gia đình xót xa trước cái chết của anh Hoài |
Anh Trần Văn Linh (em trai bà Thọ) cho hay: “Cả anh Hoài và chị Thọ đều rất hiền lành, sống hòa đồng với bạn bè và hàng xóm. Hai anh chị cũng chỉ giữ mối quan hệ anh rể - em vợ. Vài ngày gần đây, vợ anh Hoài vào Nam chăm cháu nên có nhờ chị Thọ ở nhà đi chợ nấu cơm cho anh Hoài mà thôi…”.
Cũng theo anh Linh, thời điểm anh tới nhà anh Hoài để tìm chị Thọ thì cửa ngoài một cánh đóng, một cánh mở, trong phòng không bật đèn, máu trên cơ thể nạn nhân và trên sàn nhà đã đông.
Nạn nhân đều là những người hiền lành
Cũng là một trong hai người đầu tiên phát hiện sự việc, ông Nguyễn Văn Loan (anh trai nạn nhân Hoài) bàng hoàng kể lại : “Hôm đó, tôi thấy chú Linh (anh Linh là em trai nạn nhân Thọ) đi tìm bà Thọ. Sau đó tôi cùng chú ấy đi một vòng rồi xuống nhà Hoài để hỏi thử xem. Khi đến nơi thấy cửa nhà ngang chỉ chốt phía ngoài nên đẩy cửa vào, lúc chúng tôi vừa bật bóng điện thì thấy cảnh tượng đau đớn đó. Cả hai đứa đều hiền lành tốt bụng ”.
|
Ông Nguyễn Văn Loan anh trai nạn nhân Hoài bàng hoàng trước cái chết của em trai mình |
Một số hàng xóm lại cho rằng, chị Thọ hiền lành nhưng anh Bình - chồng chị Thọ vốn là người không khôn khéo, không nhanh nhẹn và hay ghen bóng ghen gió những lúc nóng tính, anh thường đập phá đồ đạc trong nhà.
Có thông tin cho rằng, bà Thọ đang có số nợ lên tới vài trăm triệu đồng mượn của bạn bè, hàng xóm. Tuy nhiên đó là lời đồn đại một chiều của người dân trong làng.
Ông Nguyễn Thái Tứ - Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết: bà Trần Thị Thọ và ông Nguyễn Văn Hoài đều là những người hiền lành, sống chan hòa và không có mâu thuẫn với ai đến mức bị sát hại trả thù.
Sự việc bà Thọ tử vong trên giường cùng với ông Hùng, hiện trường có nhiều dấu vết lạ khiến cho mọi người trong khu vực rất bất ngờ. Có nhiều thông tin nói rằng giữa hai người có lén lút quan hệ tình cảm nhưng đây chỉ là thông tin xuất hiện sau khi vụ án xảy ra, trước đó chưa từng nghe thấy thông tin nào như vậy về hai người này.
|
Bà con lối xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân |
Hiện Công an huyện Nghi Xuân đang phối hợp với Phòng PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của 2 nạn nhân. Cơ quan chức năng đã triệu tập chồng của nạn nhân Trần Thị Thọ lên để lấy lời khai, điều tra làm rõ.