Họ là những gia đình nghèo nuôi ước mộng đổi đời bằng con đường xuất ngoại, nhưng tất cả họ đều bị “vỡ mộng” khi biết mình bị “nữ quái” Loan cho ăn “bánh vẽ”...
Ngày 17/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Loan (SN 1977, trú ở ngõ 114, phố Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 139-BLHS.
|
Cựu phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ thuật Việt Nam trước vành móng ngựa (Ảnh: T.T) |
Theo nội dung cáo trạng, năm 2007, Nguyễn Thị Loan được tuyển dụng vào làm việc tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ thuật Việt Nam, thuộc Liên minh HTX Việt Nam. Nhờ phấn đấu trong công việc, gần 3 năm sau, Loan được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng trường này, kiêm Giám đốc Trung tâm đào tạo thường xuyên và ngoại ngữ.
Với cương vị mới, mặc dù không có chức năng, khả năng, nhưng từ tháng 10/2010 đến tháng 12/2011, Loan vẫn nhận tiền cùng hồ sơ của hàng chục người dân, đồng thời “nổ” và hứa hẹn sẽ nhanh chóng đưa họ đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc.
Theo đó, giá cả mà cựu Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ thuật Việt Nam đưa ra là từ 150 triệu đến 180 triệu đồng/suất đi Hàn Quốc.
Bị hại của cựu phó hiệu trưởng trường cao đẳng nghề này là hàng chục người dân nghèo sống ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.
Để “dụ” được con mồi, Loan đã thổi phồng với mức lương rất cao từ 22 triệu đến 28 triệu đồng/tháng, đồng thời bảo những người có nhu cầu xuất khẩu lao động sẽ được ứng trước từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng/hồ sơ.
Số tiền còn lại Loan sẽ nhận nốt khi người lao động chính thức được phía đối tác nước ngoài tiếp nhận sang làm việc.
Khi những người này nộp hồ sơ vào thì được cựu Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ Thuật – Mỹ thuật Việt Nam tổ chức học tiếng Hàn Quốc như thật. Tuy nhiên, dù đã hoàn thành khóa học tiếng Hàn, nhưng ước mơ xuất ngoại thì thật xa vời.
Khi biết mình không thể đi làm ở nước ngoài như lời hứa, các bị hại lần lượt đòi lại tiền nhưng đều bị Loan lấp liếm để chiếm đoạt. Tổng cộng, Loan đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng của 26 bị hại và đầu mối đứng ra nhờ đối tượng lo cho nhiều người đi xuất khẩu lao động.
Hơn thế nữa, Loan còn đang tâm lừa đảo chiếm đoạt tiền của những đồng nghiệp trong trường, khi những người này đứng ra bảo lãnh cho người thân. Tính đến thời điểm phiên tòa sơ thẩm mở ra, Loan mới khắc phục hậu quả được 420 triệu đồng.
Trong suốt phiên xét xử, bị cáo luôn quanh co, chối tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị hại cùng các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án, cuối cùng cựu Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ thuật Việt Nam đã phải cúi đầu nhận tội.
Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trong, gây ảnh hưởng đến nhiều người, làm cuộc sống của nhiều gia đình bị đảo lộn, có nhiều gia đình phải vướng vào nợ nần mà mãi vẫn chưa thoát ra được.
Chính vì lẽ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Loan: 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, bị cáo phải tiếp tục bồi thường cho các bị hại hơn 1,8 tỷ đồng còn chiếm đoạt.