Vợ bị chồng sát hại dã man khi đang ngủ
Đang ngủ say, người vợ bị chồng sát hại một cách dã man vì mâu thuẫn nhiều năm.
Chồng giết vợ rồi giấu xác trong ngăn đông tủ lạnh
Cao Bằng: Chồng giết vợ rồi tự sát, bỏ lại 2 con nhỏ bơ vơ
Hà Giang: Nghi án chồng giết vợ do mâu thuẫn cá nhân
Ngày 13/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Văn Nghĩa (SN 1960, ở Long Biên, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là bà Phạm Thị Khanh – vợ bị cáo.
Sau bục khai báo, bị cáo Nghĩa thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nghĩa tù chung thân về tội “Giết người”. Bởi theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân…
Hồ sơ vụ án thể hiện, Vũ Văn Nghĩa và bà Phạm Thị Khanh là vợ chồng, sống cùng nhau trong căn nhà tại phường Bồ Đề (quận Long Biên). Sau nhiều năm mâu thuẫn, khoảng năm 2010, vợ chồng họ ăn riêng, ngủ riêng.
Tháng 1/2020, Nghĩa về quê ở Thái Bình sống. Tại đây, Nghĩa nhớ tới mâu thuẫn diễn ra trong nhiều năm với vợ nên nảy sinh ý định giết bà Khanh để trả thù.

Bị cáo Nghĩa tại tòa.
Ngày 28/1, Nghĩa đi xe máy lên nhà mình tại phường Bồ Đề. Thấy cửa sắt và cửa nhôm kính đóng nhưng không khóa, Nghiã mở cửa đi vào trong. Tại đây, Nghĩa thấy bà Khanh đang nằm trên giường trong tư thế lưng quay ra cửa sổ, mặt hướng về khu bếp ngủ. Nghĩa đi tới gọi bà Khanh dậy nhưng không thấy vợ trả lời.
Lúc này, Nghĩa đi vào khu bếp lấy một chiếc chày gỗ dài ra chỗ bà Khanh đang ngủ. Không nói không rằng, Nghĩa vung chày lên đập từ trên xuống dưới một nhát trúng vào đầu bà Khanh.
Bị đánh bất ngờ khi đang ngủ, bà Khanh hốt hoảng tỉnh giấc, kêu đau quá. Sau đó, người phụ nữ này tiếp tục bị chồng dùng chày đập liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, mặt tử vong.
Gây án xong, Nghĩa thu dọn hiện trường, lên xe máy bỏ trốn về quê.
Khoảng 17h cùng ngày, chị Vũ Thị Tình (SN 1985, con chung của bà Khanh và Nghĩa) đến nhà. Tại đây, chị Tình phát hiện mẹ ruột tử vong với nhiều vết thương trên đầu nên trình báo cơ quan công an.
Đến 20h cùng ngày, Nghĩa đến Công an quận Long Biên đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.











