Vĩnh Long: Ghen tuông, vợ vác dao chém chồng suýt chết
Do nghi ngờ chồng mình có bồ nên khi anh Giang đang nằm ngủ trên võng, Phương đã cầm dao chém tới tấp vào người anh.
Bị truy đuổi, nhặt chày gỗ giết chồng
Bị đánh đập, người vợ giết chồng vào sáng sớm

Theo điều tra, anh Nguyễn Sơn Giang (37 tuổi) và vợ là Trần Bích Phương (44 tuổi) cùng quê huyện Trà Ôn (Vĩnh Long).
Tháng 3/2017, anh Giang đến làm thuê cho một trại nuôi ong lấy mật ở xã An Bình, huyện Long Hồ và ăn ở tại đây.
Do nghi ngờ chồng mình có bồ nên ngày 19/3, chị Phương bồng theo con nhỏ 18 tháng tuổi lên thăm chồng. Tối cùng ngày, sau khi đi chơi về, Phương và anh Giang cãi nhau về chuyện Phương nghi ngờ anh Giang có bồ.
Đến khoảng 21h đêm, anh Giang đang nằm ngủ trên võng thì nghe tiếng rạch võng sau đó bị Phương cầm dao chém tới tấp vào người.
Anh Giang cố vùng chạy, nhảy xuống mương trốn nhưng vẫn bị Phương truy sát không cho lên bờ. Nạn nhân may mắn chạy thoát vào nhà người quen và được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.
Sau khi gây án, Phương gọi điện thông báo sự việc cho gia đình chồng rồi bỏ trốn, hiện công an đang truy tìm Phương để điều tra làm rõ vụ việc.











