Những ngày qua, tại nhiều tỉnh miền Trung diễn ra tình trạng mưa lũ, sạt lở đất nghiêm trọng khiến nhiều người dân thiệt mạng.
Riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra nhiều vụ sạt lở đất kinh hoàng vùi lấp nhiều nhà dân, khiến nhiều người tử vong và bị thương phải nhập viện. Trong số các nạn nhân có một người phụ nữ mang bầu và hai cháu cháu nhỏ phải nhập viện Bắc Trà My.
Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội nhận sự thương cảm của nhiều người. (Nguồn mạng xã hội).
Mời đây, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh người đàn ông khắc khổ, đứng bên đường xin đi nhờ xe về thăm vợ đang mang bầu và hai con phải nhập viện do bị sạt lở đất. Người đàn ông trong clip được đăng tải trên mạng xã hội là chồng của nạn nhân nghe tin dữ đã về quê để thăm vợ con, nhưng do giao thông đi lại gặp khó khăn và người đàn ông này đừng bên đường để nhờ xe đi về quê thăm vợ con đang nằm viện.
Theo nội dung do tài khoản Tam Kỳ, clip Lê Bin chia sẻ "Cho em xin xe đi thôi chứ em không cần tiền" Câu nói nghe mà xót xa, thương anh quá, anh chỉ muốn được gặp mặt người thân của anh ngay lúc này thôi. Anh Nguyễn Cao Tùng đi làm ăn ở xa, nhà bị sạt lở ở Trà Leng, vợ anh đang mang thai rất may lúc sạt lở có việc nên đi ra ngoài. Hai đứa con nhỏ 8 và 5 tuổi ở nhà cùng ông bà ngoại thì bị sạt lở vùi lấp, bà ngoại và 2 cháu được cứu sống, ông ngoại thì tìm được thi thể sau đó".
Hình ảnh người đàn ông chỉ xin được đi nhờ xe về thăm vợ con nằm viện do sạt lở đất, không xin tiền khiến cộng đồng mạng thương cảm. (ảnh cắt từ clip).
"Hiện tại vợ và 2 con đang nằm ở Bệnh viện Đa Khoa, mẹ vợ thì nằm ở Bệnh viện Bắc Trà My. Anh phải chạy lên chạy xuống 2 bệnh viện để lo cho người thân. Sau khi đoàn đi từ thiện giúp đỡ bà con bị sạt lở thì gặp anh xin xe xuống Tam Kỳ, đoàn đã cho anh lên xe và gửi anh ít tiền, sáng nay đoàn cũng đến trực tiếp Bệnh viện để thăm hỏi, động viên gia đình", nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội.
Theo thông tin trên VTC News, "Người đàn ông này là Nguyễn Cao Tùng (32 tuổi, ngụ xã Trà Leng). Anh là cha của Nguyễn Trần Sa Ny (5 tuổi) và Hồ Hà My (8 tuổi, con riêng của vợ) bị thương trong vụ sạt lở mà PLO đã viết trong bài báo ngày hôm trước: “Tang thương một gia đình ở Trà Leng”.
Anh Nguyễn Cao Tùng đang chăm con tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam. Ảnh: THANH NHẬT-VTC News
Anh Tùng cho hay khi đang đi làm công nhân ở xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn, Quảng Nam), anh nghe người ta nói rằng thôn 1, xã Trà Leng bị sạt lở, nhiều người mất tích.
“Nóng ruột! Tôi xin ông chủ về ngay trong đêm nhưng ông chủ không cho. Sáng dậy tôi trốn về, phải băng qua năm con suối, đi bộ tám tiếng đồng hồ mới tới nhà. Vừa đi vừa mơ màng, không nghĩ được gì, chỉ muốn về gặp con thôi...”, anh Tùng nhớ lại.
3 giờ chiều ngày 30/10, anh về đến tiệm tạp hoá trên đường vào nhà thì nghe một người dân nói: “Đừng về, vợ con đưa hết xuống bệnh viện dưới Tam Kỳ rồi”. Không nghĩ được gì, anh bật khóc quay ngược ra đường đón xe tìm vợ con.
“Chân tôi đi như chạy, bụng đói. Gặp mấy anh chị từ thiện, tôi xin đi xe mà họ cho tiền, tôi sợ họ không cho đi nên nói “em không nhận tiền, em chỉ cần xin xe đi thôi”, anh Tùng kể.
Anh Tùng nhờ đi xe đến bệnh viện đa khoa Quảng Nam lúc 20 giờ. Gặp vợ con, anh mới hết lo sợ vì họ vẫn còn sống. “Không có gì bằng được ở bên người thân. Chỉ quá buồn vì bố vợ mất rồi!”, mắt anh vẫn đỏ hoe khi nhắc về chuyện người bố vợ bị núi vùi lấp.
"Về tình hình sức khỏe của người thân anh Tùng tại bệnh viện, bé Hồ Hà My bị đa chấn thương, gãy xương đùi, tổn thương vùng đầu. Bé Nguyễn Trần Sa Ny bị thương nhẹ. Hiện sức khoẻ của hai bé dần ổn định và đang được đội ngũ y tế nơi đây theo dõi, điều trị", dẫn thông tin từ VTC News.
Trong khi ngoài xã hội có vô vàn những người mẹ thầm lặng hy sinh cho con, vì con, thì một vụ án đau lòng và khó tin vừa được Công an tỉnh Quảng Nam bóc gỡ, về một người mẹ nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của con ruột nhằm trục lợi bảo hiểm, dùng khoản tiền đó để cờ bạc và thỏa mãn nhu cầu tiêu xài cá nhân. Nó giống như một hồi chuông thức tỉnh nhân tâm, đạo đức xã.hội.
Theo thống kê mới đây UBND tỉnh Quang Nam đã thu ngân sách nhà nước trong hai tháng đầu năm 2025 của tỉnh đạt 3.432 tỷ đồng, tương ứng với 14% trong tổng dự toán.
Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 14/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 119/2020/TT-BTC và Thông tư số 58/2021/TT-BTC quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.
Đến nay đã có khoảng 50 quốc gia đề nghị được đàm phán với Mỹ, song Việt Nam là một trong những nước có phản ứng sớm nhất và là nước đầu tiên có trao đổi trực tiếp của lãnh đạo cấp cao nhất.
Theo Bộ Tài chính, 3 tháng đầu năm 2025, số thuế thu được từ hoạt động thương mại điện tử đạt 34,500 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong 3 năm gần đây, tổng thu từ hoạt động này đạt khoảng 296,000 tỷ đồng.
Ngày 30/10 tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cùng các đối tác đã ký kết các hợp đồng liên quan và triển khai chuỗi dự án khí – điện Lô B, đánh dấu bước tiến quan trọng của chuỗi dự án trọng điểm đã kéo dài gần 20 năm này.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.