Từ chẩn đoán "chắc mẩm" của bác sỹ tuyến huyện “có khả năng chữa trị”, cho đến tình thế cấp bách và cuối cùng nữ sinh phải cưa mất một chân, nhiều ý kiến dư luận cho rằng, cần xem xét chuyên môn nghề nghiệp của vị bác sỹ này.
Bài cuối: Tạm đình chỉ công tác bác sỹ trực tiếp điều trị cho nữ sinh bị cưa chân
Như Pháp luật Plus đã thông tin, sau tai nạn giao thông, rồi quá trình băng bó tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin, chân nữ sinh Lê Thị Hà Vi (SN 2000, lớp 10, trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) có dấu hiệu hoại tử. Khi nữ sinh này chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy thì bác sỹ chẩn đoán đã quá muộn, cuối cùng phải tiến hành cắt chân.
|
1. Ước mơ thành công an của nữ sinh mãi tan tành. |
Chị Nguyễn Thị Lan (1977, nữ sinh Hà Vi) phẫn uất nói: “Nếu người ta cho con tôi chuyển viện sớm có lẽ cháu đã không bị cưa chân. Ngay từ đầu, gia đình đã nghi ngờ khả năng của bệnh viện tuyến huyện, giá họ nhận thức rõ thực lực, để cháu được chuyển viện sớm đã chẳng có chuyện gì xảy ra?”. Chị Lan và chồng mình khẳng định, rất nhiều lần van xin bác sỹ nới lỏng băng bó, nhưng bị từ chối. Đến một tuần sau thấy “bất ổn” thì mới quyết định chuyển bệnh nhân đi TP. HCM.
Đây là điều mà dư luận bức xúc, bởi với mức độ tai nạn của nữ sinh Hà Vi không phải quá nghiêm trọng. Trong khi bác sỹ tuyến huyện này khẳng định chắc chắn là “trong tầm chữa trị” và khước từ những thắc mắc rất cụ thể của bệnh nhân, phụ huynh bệnh nhân về biểu hiện bất thường của bé Hà Vi. Và câu hỏi đặt ra là liệu bác sỹ này có bị yếu chuyên môn, hay đã tắc trách trong quá trình theo giỏi tình trạng sức khỏe người bệnh dẫn đến hậu quả đau lòng trên.
Được biết, trước một ngày tai nạn xảy ra Hà Vi vừa trở về từ cuộc thi học sinh giỏi toàn tỉnh Đắk Lắk môn địa lý. Hà Vi được đánh giá là một trong những nữ sinh không chỉ giỏi giang mà còn xinh đẹp bậc nhất trường THPT Y Jút. Chị Lan bảo: “Chỉ mới đây thôi con gái còn thủ thỉ bên tai mẹ cháu sẽ cố gắng học thật giỏi, sẽ quyết tâm thi đậu vào trường Đại học An Ninh, để sau này góp phần sức bé nhỏ bảo vệ bình yên làng bản. Mọng ước đó này đã hoàn toàn bị bóp ngẹt mà lỗi đâu phải vì Hà Vi”.
Biết tin Hà Vi bị cưa chân, cô giáo chủ nhiệm, nhà trường, bạn bè liên tục gọi điện xuống thăm hỏi, động viên. Từ Đắk Lắk một nhóm bạn của cô nữ sinh lặn lội tìm đến bên giường bệnh chỉ để trò chuyện cùng em.
|
Mẹ nữ sinh đau xót nói về con gái. |
Vụ việc nữ sinh phải cưa chân cũng được lan truyền trên báo chí, mạng xã hội… Có vị bác sĩ tốt bụng ở TP HCM hứa sẵn sàng nhận khắc phục sự cố cho Hà Vi vi theo tiêu chuẩn tốt nhất. Cả cộng đồng đang đau chung nối đau đớn, mất mát Lê Thị Hà Vi vô cớ hứng chịu. Chị Lê Thùy Trang, chị ruột Hà Vi, sinh viên Đại học sư phạm Đắk Lắk không khỏi đau xót: “Từ nhỏ đến giờ trải qua bao đau thương mất mát nhưng có lẽ lần nay nỗi đau quá lớn. Chỉ vì chủ quan của gia đình và bác sĩ mà đứa em gái yêu phải cưa đi 1 cái chân khi chưa tròn 16 tuổi”.
Lãnh đạo Bệnh viện Đa Khoa huyện Cư Kuin thông tin, hiện đã tạm đình chỉ công tác bác sĩ Y Tâm để điều tra làm rõ vai trò liên quan. Bước đầu, Bệnh viện cử cán bộ có mặt tại TP.HCM động viên an ủi người bệnh và trao 20 triệu đồng tiền hỗ trợ tạm thời. Anh Lê Lăn Long, cha ruột Lê thị Hà Vi cho biết: “Phía bệnh viện khẳng định gia đình có thể trình bày những mong muốn, nguyện vọng về việc chữa trị, phụ cấp, quyền lợi cho Hà Vi trong tương lai thành văn bản đem đến các cấp chính quyền ở địa phương đóng giấu xác thực, Bệnh viện sẽ cam kết thực hiện. Tôi hy vọng họ có thể thực hiện được lời hứa xem như động thái bù đắp cho thiệt thòi Hà Vi gánh chịu suốt đời”.