Phản ánh đến Pháp luật Plus, anh Nguyễn Văn Khải (trú tại Tổ 2, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, anh là bố của bệnh nhi Nguyễn Bảo L, 9 tuổi, học sinh trường tiểu học Phú Lâm, thành phố Tuyên Quang, đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Chiều hôm qua, 21/1/2025, vợ anh đi đón Nguyễn Bảo L về thì thấy con có biểu hiện mệt, sau đó con kêu đau bụng, cơn đau mỗi lúc một tăng khiến cháu phải la ó, quằn quại và nôn… Khi được hỏi, con trai anh nói lúc chiều cháu và mấy bạn có uống lọ nước nhỏ màu hồng, sau đó rơi vào tình trạng mệt, đau bụng và nôn…
![]() |
Khoa Cấp cứu và chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương nơi các cháu bé đang cấp cứu. |
Quá sợ hãi, vợ chồng anh đưa con tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang để cấp cứu, điều trị. Do bệnh tình cháu có vẻ trở nặng, lo sợ con trai uống phải loại thuốc độc có thể nguy hiểm đến tính mạng, nên ngay trong đêm 21/1, vợ chồng anh quyết định đưa con xuống Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.
Theo anh Khải, cùng với cháu Bảo L. con trai anh, còn có 5 cháu bé nữa cũng đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Hiện tại cháu Bảo L đã tạm qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang phải truyền nước. “Con trai tôi nói cháu và một số bạn được cho uống thứ nước màu hồng đựng trong lọ nhựa bé bằng ngón tay út. Tôi nghi các cháu bị cho uống thuốc diệt chuột…”- anh Khải cho biết.
Pháp luật Plus tiếp tục thông tin./.